Tôi về thăm mẹ chiều hôm
Lặng nhìn dáng mẹ sới cơm một mình
Ba người con đã hy sinh 
Ba đôi đũa đợi nặng tình nhớ thương.
Chín nhăm tuổi tóc bạc sương
Lưng còng, chiều vẫn ra đường đợi con.
Các anh sống với nước non 
Năm mươi năm, mẹ mỏi mòn ngóng trông.
Quê hương lúa chín trĩu đồng
Có bao giọt lúa thắm hồng chiến công
Hoa thơm, rừng biếc, biển, sông....
Vẫn mang tình đất mặn nồng hương say.
Buồn đau có lúc vơi đầy
Trong mơ mẹ gặp trên mây anh về
Thả diều bên cánh đồng quê 
Máy cày anh lái...bờ đê nắng hường.
Mong con ở với quê hương
Bữa cơm có mẹ đời thường vui chung.

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục