Cảnh Bích Hạ ngược đền Bờ 

 Bất chợt nắng mơ mà

 Dịu dàng mưa lãng đãng

Hân hoan điện reo hồng ánh sáng

Nhấp nhô đảo núi sóng êm trôi.

Nắng tháng bảy, tháng ba

Soi mắt ai chiều nhớ

Cá sông, cá bè chênh chao hoa sóng nở

Gà nướng, cơm lam gió chở hương qua

Thác tình yêu vẽ bóng núi hiền hòa

Thấp thoáng vịnh Ngòi Hoa, đảo Dừa

dãy nhà sàn thoáng mát.

Đến Hang Miếng, động Bờ vọng ngàn xưa ghềnh thác

Sương bay lơ lửng vùng hồ

Sóng duềnh mênh mông ngỡ lạc trong mơ

Miền sử thi, vòng xòe tình sông núi.

Đến lòng hồ quên mình bao nhiêu tuổi

Lung linh nụ cười, lấp lánh niềm vui.


Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục