Lũng Vân nghiêng vò rượu cần
Những con đường dốc
Chiều Lũng Vân gió mênh mông
Anh đi trong sương, cảnh không muốn về
Áng mây như cũng muốn mê say
Cứ về đây, cứ về đây! Cứ về…
Ngày ở đây như có bốn mùa
Sáng xuân, trưa hạ, chiều thu, đêm đông
Em đâu biết anh thao thức bao đêm một mình
Đếm sao rơi - nghe rì rầm gió thổi
Anh lạc vào mê cung lưng chừng núi
Lững thững len vào giữa ngàn hoa trắng
Đậm đà vị đắng măng lành anh (*)
Lắng tai nghe văng vẳng giọng em hát
Trong anh mãi nhớ Lũng Vân tháng ngày.
(*) Lành anh (còn gọi là cây vầu)
loại măng đắng hương vị thơm

Trịnh Hữu Thịnh

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục