Quê hương đầy nắng gió
Quê hương xanh núi rừng
Quê hương những dòng sông
Hiền hòa nguồn nước mát
Lẳng lặng nghe tre hát
Văng vẳng gió vi vu
Trầm bổng tiếng mẹ ru
Võng đưa trưa hè nắng
Những cánh đồng trải nắng
Đầy ắp bao hạt vàng
Tiếng chim gù gáy ran
Nơi đồng xa gọi bạn
Dưới gốc đa xòe tán
Quây quần mấy lão ông
Vui nước cờ "chiếu tướng”
Đụn mây trời như bông
Nhộn nhịp dưới dòng sông
Lũ trẻ thơ đùa nghịch
Bên đàn trâu thỏa thích
Cong sừng soi nắng vàng
Ấm mùa chim làm tổ
Cưới hỏi rộn ngõ làng
Bước qua mùa đông tàn
Xuân về vui lễ hội
Quê hương rừng núi gọi
Nơi chốn em đi về
Công cha nối nghĩa mẹ
Vang vọng một lời thề.


Trịnh Hữu Thịnh

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục