(HBĐT) - Sáng tháng tư trời vẫn xanh mầu lá

Dòng sông Đà vần vũ sóng nhẹ trôi

Nối đôi bờ phố núi đón hạ ơi!

Bóng nghiêng soi nhịp cầu ai rảo bước.

Hối hả cầu sang phượng sắc khoe đỏ rực

Gió lay lay mặt nước sóng chênh chao

Tháng tư ơi! Nỗi nhớ cứ cồn cào

Ngày giải phóng biết bao nhiêu kỷ niệm.

Đất nước đỏ cờ, rợp trời Nam khí thế

Hạnh phúc trong tay nguyện ước đã bao ngày

Thắng lợi vẻ vang độc lập đã về đây

Để ta nhớ tháng tư đầy sâu lắng.

Tháng tư ơi! Một niềm tin tất thắng

Một tháng tư cháy bỏng nỗi yêu thương

Để hôm nay ta nhớ lắm cội nguồn

Tháng tư anh hùng, kỷ nguyên mới sáng tươi./.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục