Em về ngang lối tháng ba
Nhìn hoa gạo nở hiên nhà bâng khuâng
Mẹ già đứng đợi ngoài sân
Gió bay tóc trắng trong ngần lời ru.
Đường về sương gió mịt mù
Đồng chiều sóng lúa vi vu những mùa 
Tháng ba nỗi nhớ như vừa
Lặng trong ngày tháng nắng mưa bạc màu. 
Em về soi bóng bờ ao
Nghiêng nghiêng vành nón vẫy chào quê hương
Khói chiều từng sợi vấn vương
Mục đồng ngơ ngác về thương cánh diều. 
Quê nghèo thương những chắt chiu
Đói no một thuở, câu Kiều rưng rưng...
Chiều quê xóm nhỏ tưng bừng 
Em về vấp phải ngập ngừng khói bay...

Huỳnh Thị Kim Cương

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục