Đường rộng qua ngã tư, ngã năm

Cây xanh đứng đan chùm hoa nắng

Đêm kỳ diệu đôi bờ lấp lánh

Trai gái thương nhau bên dòng điện sông Đà

Cầu phao năm xưa vui buồn đã qua

Con đò vượt sông còn trong thương nhớ

Nay cầu lớn nối đôi bờ rạng rỡ

Đồi đá, rừng lau thành nhà máy reo vui

Cảng Bích Hạ đón khách khắp muôn nơi

Thăm lòng hồ miền xanh hương núi

Cá bè, cá sông, làng mới…

Cánh rừng thấp thoáng sương đan

Thành phố Hòa Bình gió mát mây ngàn

Đồng lúa, đồi chè vào mùa thắng lợi

Những dãy nhà tầng vươn cao nắng mới

Mùa nối mùa hoa nở chim bay

Vững mạnh, tự tin thành phố hôm nay.


 

Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục