Gửi về anh…!
Tháng sáu lung linh gia đình mình hạnh phúc
Chan chứa tiếng cười, nồng ấm yêu thương
Dù nơi xa… vì sự nghiệp nước nhà
Anh luôn nhớ gia đình là bến đỗ
Tổ ấm tình yêu, điểm tựa mỗi con người
Nơi chân trời góc biển - chốn xa xôi
Vẫn trở về gia đình nơi cuối phố
Anh bên em, bên gia đình thương nhớ
Bữa cơm chiều đoàn tụ với toàn gia
Thương mẹ hiền mái tóc đã phôi pha
Công cha nghĩa mẹ sinh ra đáp đền
Đạo làm con chữ hiếu chẳng lãng quên
Mẹ là biển cả, cha là non cao
Anh vui hạnh phúc tự hào
Em là người mẹ ngọt ngào tin yêu
Mẹ cha hun đúc bao điều
Mong con khôn lớn cánh diều ước mơ
Ơi…! Hạnh phúc trong gia đình bé nhỏ
Mà đậm sâu trong ký ức tuổi thơ
"Ngày gia đình Việt” thổn thức từng giờ
Hạnh phúc gia đình cứ lớn lên…
Nhân lên trong vòng tay xã hội
Ấm áp - tỏa lan với bao niềm mong đợi
Anh về trong mái ấm yên vui.


Nguyễn Phương Đông
  

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục