Công trường 12B ngày ấy (*)
Mở đường chiến lược đất Kim Bôi
Thanh niên xung phong 14 tỉnh
Hơn bốn ngàn người tuổi đôi mươi.
Công trường đầy khó khăn chồng chất
Phương tiện làm đường thiếu thốn, thô sơ
Lo ngày đêm cái ăn, cái ở
Muỗi, vắt trong rừng vào cả giấc mơ.
Sáng kiến như vườn hoa nở rộ
Đã nâng cao năng suất mỗi ngày
Phá đá mở đường công trường sôi động
Tuổi trẻ ơi! yêu lắm những bàn tay.
Trai, gái cùng vui chơi, ca hát
Giao lưu với bộ đội, địa phương
Thể dục, thể thao luyện rèn sức khỏe
Rộn rã cồng chiêng trên dải đất Mường.
Không sợ khó khăn, không nề gian khổ
Hoàn thành 50 cây số đường dài
Ngày thông xe vui như vào hội
Mừng con đường hướng tới ngày mai.
(*) Năm 1959                                                        
  
TRẦN QUANG THẠCH

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục