Bên thềm kẽo kẹt võng đưa
À ơi! nhè nhẹ nhặt thưa đêm hè
Gió lay xao xuyến bờ tre
Lời ru quyện với hương chè xanh thơm
Chuyện nhà thêm ngọt bữa cơm
Tình làng nghĩa xóm đẹp hơn trăng vàng
Tiếng đàn đâu đấy vọng sang
Mênh mông huyền ảo của làng ven sông
Mơn man thoang thoảng hương đồng
Bay về thôn xóm mát lòng gái trai
Du dương trầm bổng thiên thai (*)
Ai đàn, ai hát để ai chạnh lòng?
(*) Thiên thai: Tên một bài hát 
của nhạc sĩ Văn Cao

TRẦN QUANG THẠCH

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục