Tượng đài đá đã xanh rêu
Mười cô gái trẻ tuổi yêu cùng thời
Băng mình giữa tuyến bom rơi
Hóa thân vào với đất trời cỏ cây
Khi qua trên tuyến đường này
Bâng khuâng nhớ lại những ngày chiến tranh
Đồi không một bóng cây xanh
Mỹ tung hoành chặn lối hành quân đi
Mười cô gái trẻ xuân thì
"Má hồng chẳng tiếc - xá chi lấm đầu”
Bom thù khoét những hố sâu
Mười cô san lấp, bắc cầu xe qua
Tưởng xong việc, trở lại nhà
Dưỡng nuôi cha mẹ, tuổi già phong sương
Ác thay bom tấn, từ trường
Quân thù cắt đứt nẻo đường Mười cô
Năm mươi năm lẻ đến giờ
Đêm còn vẳng tiếng quân hò tiền phương
Đài thiêng giữa ngã ba đường
Khói trầm nghi ngút tỏa hương bốn mùa
Chân đài tím sắc hoa mua
Bốn phương tụ hội, bốn mùa hoa đăng.

Trần Đình Tuy

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục