Thành phố thân yêu ngày càng mở rộng

Nhà cao tầng, biệt thự bên nhau

Quảng trường mênh mông, đường đôi vui bước

Dòng Đà Giang xanh đẹp những cây cầu.

Yêu biết mấy nông thôn rực rỡ

Khang trang đường ngõ, trường học, cửa nhà…

Làng nghề mở mang, ruộng nương xanh tốt

Vườn đồi cam, quít, bưởi đơm hoa.

Nền văn hóa đậm đà bản sắc

Sử thi Đẻ đất - Đẻ nước, mo Mường

Cồng chiêng, dân ca… cháu con gìn giữ

Lễ hội ngày xuân vui khắp nẻo đường.

Du khách về đây thỏa lòng mong đợi

Nổi tiếng chùa Tiên, thắng cảnh đền Bờ

Thủy điện nguy nga bên Tượng đài Bác

Ngoạn mục thác, hồ, hang, động nên thơ.

Hòa Bình một trăm ba mươi lăm năm tuổi

Có ngày nay thật đáng tự hào

Bước tiếp trên con đường hội nhập

Đổi mới thành công vui biết nhường nào.

TRẦN QUANG THẠCH

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục