Thương chồng gánh vác đảm đang

Nết na, chung thủy, dịu dàng sớm hôm

Rừng chiều sương phủ, đêm buông

Em là hơi ấm dặm trường hành quân

Là làn gió mát mưa xuân

Gieo vào đất mẹ ngàn lần thêm xanh

Em là cả cuộc đời anh

Yêu thương, hờn giận, ngọt lành đó anh

Việc nhà, việc nước xứng danh

Phụ nữ ba đảm công danh đủ đầy

Bàn tay thêu rệt hong gầy

Cho mùa đông ấm, ngất ngây tình nồng

Em ơi! Nắng sớm chiều đông

Bừng đôi mắt sáng vầng hồng có em.


Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục