Em sinh ra ở đất Mường

Lớn lên em hát rằng thường (*) mẹ khen

Tuổi xuân áo, váy đã quen

Khăn duyên, xà tích (**) cho em ngọt ngào.

Đêm về dưới ánh trăng, sao

Em ngân câu ví bay vào rừng xanh

Bình minh ao cá long lanh

Đàn gà nhảy múa ở quanh sân nhà.

Em chăm vườn, ruộng gần, xa

Được mùa cam, quít như là chiêm bao

Con tim cảm xúc dạt dào

Suối reo, rừng hát rì rào mộng mơ.

Hang, động thạch nhũ nên thơ

Thơm hương chùa, miếu, đền thờ linh thiêng

Ngân nga hòa tấu cồng, chiêng

Hội xuân em hát giao duyên tiếng Mường.

Bước chân về với người thương

Chăm lo mái ấm đất Mường quê ta

Niềm vui thôn xóm vỡ òa

Mừng nông thôn mới trẻ, già hân hoan.

(*) Rằng thường: dân ca Mường.

(**) Trang phục dân tộc Mường.

Trần Quang Thạch


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục