(HBĐT) - Hòa Bình thành phố đất Mường
Quê hương tươi đẹp đồi nương xanh ngời
Nắng hồng vần vũ mây trời
Đồng xanh lúa trải, vọng lời mẹ ru
Bóng ai thấp thoáng sương mù
Hỡi nàng sơn nữ vi vu gió ngàn
Mái trường tiếng trẻ ca vang
Thênh thang đường lớn rộn ràng xe qua
Công trình nhà máy vang xa
Nông - lâm - ngư nghiệp tiếng ca mùa về
Nhà tầng thắm sắc sơn khê
Điện giăng tỏa sáng làng quê tưng bừng
Quê hương đổi mới không ngừng
Kinh tế - xã hội - an ninh vững vàng
Trẻ già, trai gái bản làng
Theo lời Đảng gọi sẵn sàng dựng xây
Xóa đi nghèo đói tháng ngày
Ấm no, hạnh phúc mê say lòng người
Đất Mường ơn Đảng suốt đời
Làm theo Đảng - Bác rạng ngời nước non.

Nguyễn Phương Đông



Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục