Bố em đang ở biên cương

Ngày đêm gắn bó con đường tuần tra

Mẹ em gánh vác việc nhà

Sớm chiều lặn lội vườn xa, ruộng gần

Thương mẹ tất bật đôi chân

Tháng năm tần tảo dãi dầm nắng, mưa

Em đỡ việc mẹ sớm trưa

Bữa ăn em nấu mẹ khen, em mừng

Em học chăm chỉ không ngừng

Toán, văn khá, giỏi đã từng được khen

Lại còn chăm sóc đứa em

Động viên học tập đã quen hằng ngày

Đêm nay em dẻo đôi tay

Chơi đàn tặng mẹ "đường cày đảm đang”

Giọng mẹ vừa ấm, vừa vang

Ba mẹ con hát rộn ràng vui chơi

Mồng một tháng sáu đẹp trời (*)

Mẹ vui, con khỏe cuộc đời thăng hoa

Giờ này bố ở phương xa

Đọc tin em nhắn chan hòa niềm vui.

 

(*) Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

 

 

Trần Quang Thạch


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục