Mai Châu quả ngọt hoa tươi
Đồi xanh, lúa mới, ngọc ngời mùa sen
Nhà sàn, nhịp sạp đêm đêm
Vòng xòe, tay nắm êm đềm ngày vui.
Hồ Luông sóng sánh nắng trôi
Cá rung mặt nước nâng trời mây bay.
Rượu cần thơm sắc nồng say
Vít cong ánh mắt, ngất ngây tình người.
Bản Văn, bản Lác  rượu mời
Khách năm châu đến chung vui lời khèn.
Áo hoa văn tặng bạn hiền
Bên mâm xôi nếp khó quên núi rừng
Cơm lam dẻo chấm muối vừng
Má hồng đượm lửa, ngát lừng gió hương
Chiềng Châu thung lũng tràn sương
Xoài thơm phố Vãng, bên đường hoa tươi.
Tròn trăng cây gọi, núi mời
Mường Chiềng, Đồng Bảng xẻ đồi thác reo.
Bóng ai tắm thác lưng đèo
Xăm Khòe, Mai Hạ trong veo suối Mường.
Pà Cò ngô  bãi, rừng bương…
Đào thơm, mận ngọt sân trường trẻ vui.
Mai Châu núi đứng ngang trời
Hai đầu vụ lúa là lời chiêng ngân.

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục