Em có về Hòa Bình quê anh
Đây, sông Đà dòng nước trong xanh
Trên đỉnh núi, Bác Hồ vẫy gọi
Điện sông Đà tỏa sáng long lanh

Em có về Hòa Bình quê anh
Cam, quýt, bưởi thơm mát ngọt lành
Đồi mía tím xanh tươi bát ngát
Triền dứa vàng thơm phức lừng danh

Em có về Hòa Bình quê anh
Nét nông thôn mới đang hình thành
Nhiều làng văn hóa đua khởi sắc
San sát nhà tầng, tựa bức tranh

Em có về Hòa Bình quê anh
Hồ Hòa Bình nhiều cá kình - lăng
Ẩm thực xứ Mường chiều lòng khách
Du khách ra về thầm nhớ chăng

Em có về Hòa Bình quê anh
Lên Thác Bờ thành kính tâm nhang
Bà Chúa Mường có công với nước
Ban lộc cho trăm họ an khang

Em có về Hòa Bình anh không
Ba cây cầu vắt ngang qua sông
Nối đôi bờ giao lưu văn hóa 
Dệt tình yêu đôi lứa ước mong

Em có về Hòa Bình quê tôi
Nông, lâm, ngư nghiệp… vươn muôn nơi
Ý Đảng - lòng dân tình thắm thiết
Hòa Bình khác vọng, mãi đẹp tươi.

Hoàng Hữu Phàn


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục