Sáng tháng Năm, chúng con về làng Sen
Nắng vào hè, nhớ những hạt phượng Bác trao (1)
Nay đã vươn cao, đón hè về
Trong vắt tiếng ve ngân
Ao nước trong xanh, thơm nức hương sen
Hàng rào dâm bụt trước sân
Nở màu hoa đỏ, thắp sáng niềm tin
Đàn ong sáng hè siêng năng
Lượn bay tìm nhụy hoa làm mật
Chúng con bước nhẹ vào trong nhà Bác
Chiếc võng gai trải qua năm tháng
Vẫn đu đưa dưới mái tranh nghèo
Như nghe tiếng mẹ hiền ru hát
Hun đúc tuổi thơ, nuôi chí làm trai
Tiếng mẹ ru, nâng những bước đường dài
Đi khắp năm châu
Qua bao chân trời xa lạ
Vẫn nhớ miền quê nghèo vất vả
Nhớ tiếng mẹ ru, đưa giấc ngủ vào đời
Núi Hồng Lĩnh soi mình
Trên dòng sông Lam nước biếc
Man mác tiếng đò đưa ví giặm đêm dài
Dưới nắng hè, chúng con bước nhẹ
Lòng bồi hồi nghe hơi ấm của Người
Hàng triệu con tim, những nụ cười tươi
Cùng nhịp võng đưa, tiến theo Người mãi mãi.
(1) Mùa hè 1960 Bác trao cho 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An 
và dặn về phân phát hạt trồng đường đi 
và trường học (túi hạt phượng)

Văn Song


 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục