Bản Mông em ở

Ngọn núi cao cao

Mùa xuân về

Hoa đào nở

Bản Mông bây giờ

Khác xưa lắm rồi

Biết làm du lịch

Đón khách muôn nơi

Hãy lên bản Mông

Ngắm hàng rào đá

Ngắm mặt trời mọc

Ngắm vừng trời đông

Đi chợ Pà Cò

Vui như ngày hội

Em mặc áo mới

Tà váy đung đưa

Bản Mông ngày nay

Quê nông thôn mới

Cờ đỏ phấp phới

Bản làng đổi thay

Cái nghèo xua đi

Ấm no đang tới

Bản Mông đổi mới

Ơn Đảng suốt đời.


Phạm Hồng Lân


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục