Gà vừa gáy sáng vầng dương
Sương đêm ủ giọt lên nương cấy trồng
Trẻ già người gánh kẻ gồng
Đông vui như hội xuống đồng bản ta
Đồng xanh bát ngát bao la
Ruộng vườn, nương rẫy mượt mà xanh tươi
Quê hương vang tiếng nói cười
Trồng cây, cấy lúa người người giỏi giang
Quê hương đẹp trải đường làng
Máng mương uốn lượn, đất vàng phì nhiêu
Vườn cây, ao cá xum xuê
Lúa mùa vàng óng, nước về phì nhiêu
Thôn xưa nay tiến bộ nhiều
Cuộc sống đổi mới sớm chiều rộn vang
Trẻ thơ ríu rít trường làng
Trên đàn đủng đỉnh, nắng vàng đầu nương
Quê hương in dấu bản Mường
Cầu thang đón nhịp bước vương nắng hồng
Rượu cần cửa voóng(*) đêm đông
Tình quê ấm áp mặn nồng yêu thương.

* Cửa voóng: Là cửa sổ tên gọi riêng của người Mường Hòa Bình

Nguyễn Phương Đông 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục