Lạc Sơn mây núi bồng bềnh

Đường thơm cây trái, chông chênh núi đèo

Mường đồi sương sớm nắng chiều

Khoai thơm, quýt ngọt, thương yêu cánh rừng.

Thác Mu hòa nhạc tưng bừng

Mường Vang mùa gặt đầu thung chim về

Chợ Chiềng, chợ Vó sắc quê

Màn sương huyền ảo làm mê tình người.

Một vùng sinh thái xanh tươi

Nắng hương bảng lảng, nụ cười em xinh.

Cành đào, cành mận rung rinh

Nhà sàn chân núi, bình minh đón chào

Dãy nhà xây ngát hương chanh

Giăng giăng hơi ấm lên nhành hoa lan.

Trong xanh sông Bưởi đập tràn

Chợ phiên Vụ Bản dịu dàng dáng xuân.

Về quê núi hỡi người thân

Ta yêu ngày hội chiêng ngân khắp Mường.


Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục