Thương con cho roi, cho vọt
Ghét con cho ngọt, cho bùi
Là cha, là mẹ trên đời
Ai mà chẳng nhớ rõ lời người xưa
Dạy con từ thuở còn thơ
Là câu gọi mẹ ô - ơ ban đầu
Lớn khôn cho cái cần câu
Đó là lẽ sống về lâu, về dài
Cho con chức vụ, tiền tài
Rong chơi, lười học là sai mất đường
La cà, lêu lổng ai thương
Hết tiền ắt lại đứng đường mà thôi
Dạy con hiếu nghĩa với đời
Nhắc con sống phải làm người thẳng ngay
Thương yêu cha mẹ, kính thầy
Anh em tình nghĩa, chân tay ruột rà
Đời người là chặng đường xa
Chông gai cũng lắm, phù hoa cũng nhiều
Hôm nay khó nhọc bao nhiêu
Ngày mai con có những điều ước mong
Sinh con cha mẹ vun trồng
Lớn khôn con nhớ đến công sinh thành
Làm trai theo bước cha ông
Hiếu trung trọn vẹn - nghĩa tình sắt son.

Phạm Minh Hằng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục