Hòa Bình thành phố tôi yêu...!
Mảnh đất quê hương nhuộm nắng chiều
Thành phố miền Tây Bắc nuôi tôi khôn lớn
Trong văn hóa Mường sử sách đã ghi,
Trang vở đầu đời mà ta đã học
Về truyền thống người Mường 
đấu tranh, dựng xây đất nước
Một huyền thoại sử thi "Đẻ đất - Đẻ nước”
Quả Thiếc - hoa Thau với bản, với rừng
Tiếng chiêng Mường, ông mo, bà mỡi... 
những thanh âm hòa vào hồn đất
Với những bản tình ca về non nước Hòa Bình
Về mảnh đất xứ Mường giàu đẹp nên thơ
Nơi con sông Đà, cung cấp nguồn điện năng
lừng danh thế giới
Với bản sắc văn hóa Mường đậm chất dân ca
Những nương lúa vàng bát ngát bờ xa
Những cánh cò bay ruộng đồng xanh mát
Du lịch Đảo Dừa, động Tiên Phi, Đá Bạc...
Ẩm thực cơm lam, gà đồi, măng đắng...
Tôm cá đầy làn nước bạc phù sa
Lễ hội người Mường đặc sắc thiết tha
Sao kể hết những danh lam, động hang kỳ ảo
Về với Hòa Bình lòng dân mến tin yêu
Thắng cảnh miền Tây Bắc thân yêu
Trong nắng chiều, nơi mặt hồ ngự trên lưng núi
Đến với Hòa Bình, non nước hữu tình 
mời du khách vãng thăm.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục