Cuộc đời mẹ lắm chông gai
Nuôi con trải bao cay đắng
Vẫn mang thật nhiều hy vọng
Gửi vào hương sắc trắng ngần
Mong sao ngày dài đêm ngắn
Con vào lớp học đông vui
Đồng quê lúa vàng chắc hạt
Xôn xao tiếng hát yêu đời
Áo mẹ vai sờn, lưng vá
Thân gầy một nắng hai sương
Nắng hè mồ hôi ướt má
Tóc dài óng ả tỏa hương
Nắng chiều sương trắng đã giăng
Mặt trời lặn sau dãy núi
Mẹ vẫn một mình cặm cụi
Gom từng giọt nắng yêu thương
Đảm đang sống giữa bản Mường
Chồng con vững bước trên đường lập công
Đảm đang gánh vác thay chồng
Sắc hương lòng mẹ là bông hoa rừng
Sông xanh núi biếc trập trùng
Chúng con ghi tạc trong lòng mẹ ơi
Mẹ là nước non cuộc đời
Công, dung, ngôn, hạnh sáng ngời Việt Nam.
Phạm Minh Hằng