Cùng nhau về viếng đền Hùng,

Anh em con cháu vui mừng lắm thay

Bốn nghìn năm sử còn đây,

Cháu con ôn lại những ngày xa xưa.

Hùng Vương mười tám đời vua,

Dựng nên đất nước vẫn chưa phai mờ

Đây đền Hạ mẹ Âu Cơ

Sinh thành trăm trứng bây giờ lưu danh.

Năm mươi lên núi rừng xanh

Mở mang bờ cõi rạng danh Lạc Hồng

Năm mươi xuống biển, ruộng đồng,

Giữ gìn châu thổ biển Đông nước nhà.

Từ Hoàng Sa đến Trường Sa

Nam Du, Phú Quốc ấy là Việt Nam

Cột đá thề Thục Phán làm

Khắc ghi lời hứa ngàn năm vững bền

Văn Lang dòng dõi Rồng Tiên

Còn đây sử sách lưu truyền cháu con

Muôn đời sau dạ chẳng sờn

Dựng xây Tổ quốc giang sơn hùng cường.


Hoàng Tư Khánh


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục