Một luồng sáng thinh không  

Máy bay thù bốc cháy  

Tay truy lùng giặc Mỹ  

Nơi núi rừng mênh mông

 

Gió lạnh về buốt giá  

Lặn lội bao ngày, đêm  

Rừng xanh đầy muỗi vắt  

Lăn xả vào bát cơm

 

Hoãn ngày làm đám cưới 

Bắt giặc giữa đêm thâu  

Cô dân quân giương súng  

Phi công Mỹ cúi đầu

 

Trận này ta đánh thắng (**) 

Đồi Bù lập chiến công  

Pháo nổ giòn lễ cưới  

Hòa niềm vui chiêng, cồng 

 

Tìm về miền ký ức  

“Điện Biên Phủ trên không”  

Xứ Mường cùng góp sức  

Vào thắng lợi non sông.  

 

                                                    Trần Quang Thạch 

                   (*) Đồi Bù, Hợp Hòa (Lương Sơn)  

                  (**) 12/1972, dân quân Đồi Bù bắt gọn hai phi công Mỹ

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục