Vin câu hát tới Mường Bi

Đón ngày Khai hạ xuân thì tháng giêng

Xéc bùa dạo khúc cồng chiêng

Ngân nga giữa chốn hồn thiêng đất trời

Điệu cồng tỏa sáng đêm hơi

Bài chiêng tấu khúc ca lời hùng bi

Hình như xuân đã dậy thì

Tròn như ngực núi vân vi tiếng rừng

Men rượu cần cứ rưng rưng

Vít cong cần trúc thơm lừng bờ môi

Bóng trăng nghiêng đất, nghiêng trời

Quả còn như vẫn bên tôi lượn vàng

Ngất ngây vũ điệu chiêng cồng

Mặt trời trên má em nồng sắc xuân

 

 

                                                   Duy Đắc

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục