Tôi đến thăm một chiều xuân bản Lác

Mái nhà sàn nghiêng bóng nắng mùa xuân

Dòng Nậm Mun huyền diệu bóng trăng ngân

Ru mái tóc buông lơi, lời trăng ngỏ

Đêm hội xuân, khách hồng môi rượu cần

Bảng lảng chơi vơi, chân ríu vào chân

Hoa bên núi soi nghiêng mình khiêu gợi

Nữ khách mê hồn trong điệu Thái xòe hoa

Xuân bản Lác, bình minh sương ngậm lá

Trai bản Chiềng Châu đón khách du xuân

Sóng sánh nhạc reo rung reng xà tích

Gọi hoàng hôn - xua mặt trời lên

Hội xuân vui Pom Coọng - lễ Gầu Tào

Bánh dày thơm, khăn piêu rực rỡ...

Hé nụ đào, hương rừng bừng sắc nở

Rực rỡ muôn màu kỳ thú với đắm say!

Bản Lác ơi! Xuân quê ta yêu thế

Ngây ngất hương rừng, khoe gió núi mênh mang...

Tình đất với người bao la khát vọng

Bản Lác Mai Châu thắm mãi tình rừng.

 

 

 

                                                    Nguyễn Phương Đông

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục