Xuân về lộc biếc, chồi non

Nam thanh, nữ tú ném còn vui chơi

Rằng thường, điệu ví, sáo ôi

Vòng xòe em nắm tay tôi bồi hồi

Cổng chào xây mới Kim Bôi

Kính chào quý khách về chơi chén vàng

Đường đôi suối khoáng mở mang

Nhà hàng, khách sạn đàng hoàng, khang trang

Đêm đèn đường sáng ánh vàng

Lung linh nhấp nháy (*)nhà sàn quê tôi

Giao thừa náo nức, bồi hồi

Pháo hoa rực sáng đất trời vào xuân.

(*)Biểu tượng nhà sàn đèn trang trí qua đường

 

                                                    Hồng Kỳ

                                     (Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục