Anh lên đường ra ngoài biển, đảo

Phút chia tay tuổi trẻ ước mơ

Anh xa quê gói biển vào nỗi nhớ

Em ở nhà thổn thức đợi chờ

Anh chăm sóc những người chiến sĩ

Tạm biệt quê hương gìn giữ đảo xa

Và những người dân hiền lành tần tảo

Ngàn đời nay bám biển, đảo nước nhà

Điện chưa về lo từng ca mổ

Phút thở phào sau phẫu thuật thành công

Anh lắng nghe con tim người bệnh

Tổ quốc hiện về đất, biển mênh mông

Anh đến thăm bệnh nhân nằm viện

Giọng Bắc sẻ chia thân thiết, ân cần

Họ vơi đi nỗi đau thể xác

 “Mẹ hiền” ra đảo hóa người thân

Biển xanh lúc dịu dàng, khi giận dỗi

Anh vẫn lặng thầm khoác áo ngành y

Nơi đảo xa dẫu bộn bề công việc

Vẫn nhớ ngày nào em tiễn anh đi!

 

 

 

                                            Trần Quang Thạch

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục