Đường về nhà em miền quê yên ả

Cây cầu vượt suối băng qua

Lời thì thầm vọng từ vách núi

Gợi niềm mơ ước thuở ông, cha

Đường về nhà em thênh thang phố núi

Hàng cây lá hát lao xao

Tuổi thơ vui chân đến lớp

Tuổi già nhịp bước ngọt ngào

Đường về nhà em mái tranh vắng bóng

Mái ngói nồng nàn trong giấc mơ xanh

Nắng hồng tươi thơm hương xôi nếp

Bồng bềnh những áng mây bay

Đường về nhà em vào mùa lúa chín

ánh vàng trải khắp đồng quê

Cam, chè màu xanh thăm thẳm

Người đi xa no mắt ngày về

Đường về nhà em bản Mường vào hội

Mênh mang sâu lắng chiêng, cồng

Kéo co, ném còn… nụ cười nghiêng ngả

Câu ví quê mình ru cả dòng sông.

 

 

 

                                           Trần Quang Thạch

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục