Đón mùa gió mới về bản

Bốn Mường đâu cũng đổi thay

Núi, đồi thêm xanh thăm thẳm

Cánh rừng chim hót gọi bầy

Quê em tưng bừng thôn xóm

Mênh mang ngô, lúa, chè, cam

Đường về thênh thang bóng mát

Nhà sàn mái ấm xốn xang

Tuổi thơ hồn nhiên mơ ước

Những ngôi trường mới xinh xinh

Vui chân đến nhà văn hóa

Gái, trai hát đúm đưa tình

Giang Mỗ, Cao Phong, bản Lác

Suối khoáng, Cửu Thác, chùa Tiên

Đền Bờ, Thung Nai... thơ mộng

Ngỡ ngàng con mắt trăm miền

Cồng chiêng giao hòa trời đất

Rượu cần say khúc dân ca

Mo Mường, “Đẻ đất - đẻ nước”

Nâng niu vốn cổ ông cha

Ngọt ngào vùng cao, vùng thấp

Bản Mường đầy ánh ban mai

Quê em vào mùa gió mới

Để người lạc chốn thiên thai.

 

 

 

                             Trần Quang Thạch

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục