Người hùng David Villa (số 7) của đội tuyển Tây Ban Nha.
Rạng sáng nay, 4-7, trên sân Ellis Park, tiền đạo David Villa lại tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha đánh bại Paraguay để giành quyền vào chơi trận bán kết.
Như vậy, Tây Ban Nha đã viết nên một trang sử mới khi đây lần đầu tiên họ lọt vào bán kết của một kỳ World Cup. Tại bán kết, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ gặp đội tuyển Đức. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 30 ngày 8-7 tới.
![]() |
Paulo da Silva (trái, Paraguay) luôn bám sát tiền đạo David Villa như hình với bóng. |
Tây Ban Nha vốn được đánh giá mạnh hơn và dù tỏ ra chiếm ưu thế khi kiểm soát thế trận trên sân (với thời gian kiểm soát bóng là 59%), thế nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự nhiều tầng, chơi rất tập trung của Paraguay.
Hiệp 1 diễn ra với tốc độ không cao và Paraguay đã khóa chặt các mũi nhọn tấn công của Tây Ban Nha.
Ngược lại, Paraguay lại tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công nhanh khiến khung thành thủ môn Casillas nhiều phen chao đảo. Phút 41, Nelson Valdez đã đưa được bóng vào lưới Casillas nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận vì việt vị.
![]() |
Tiền vệ Xavi (số 8) trong vòng vây của các cầu thủ Paraguay |
Khác với hiệp 1, hiệp 2 diễn ra sôi nổi, hồi hộp và khá kịch tính. Phút 58, tưởng chừng Paraguay đã làm nên chuyện khi được hưởng quả penalty do trung vệ Pique kéo ngã Cardozo trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, cú sút của Cardozo quá hiền để thủ môn Casillas ôm gọn.
Đúng 1 phút sau, đến lượt Tây Ban Nha được hưởng quả penalty do tiền đạo Villa bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền vệ Alonso đã sút thành công, nhưng trọng tài bắt thực hiện lại do cầu thủ Tây Ban Nha chạy vào vòng cấm. Và thật trớ trêu khi lần sút thứ 2 của Alonso lại bị thủ thành Justo Villar tung người cản phá.
Sau tình huống này, Tây Ban Nha liên tục gây sức ép nhưng phải đến phút 83, họ mới có được bàn thắng. Từ đường chuyền thuận lợi của Iniesta, Pedro trong tư thế trống trải sút bóng trúng cột dọc, cùng lúc đó David Villa có mặt kịp thời đá bồi ghi bàn ấn định chiến thắng 1 - 0 cho Tây Ban Nha.
Trong khoảng thời gian còn lại, Paraguay nỗ lực dâng cao tấn công và cũng tạo ra vài tình huống ghi bàn rất tốt nhưng đều không thắng được thủ môn Casillas chơi quá xuất sắc.
Đội hình xuất phát hai đội:
Tây Ban Nha: 1-Iker Casillas; 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 5-Carles Puyol (Marchena, 85'), 11-Joan Capdevila; 14-Xabi Alonso (Pedro, 75'), 8-Xavi, 6-Andres Iniesta, 16-Sergio Busquets; 9-Fernando Torres (Fabregas, 56'), 7-David Villa.
Paraguay: 1-Justo Villar; 2-Dario Veron, 14-Paulo Da Silva, 21-Antolin Alcaraz, 3-Claudio Morel, 8-Edgar Barreto (Vera, 64'), 11-Jonathan Santana, 15-Victor Caceres (Barrios, 84'), 16-Cristian Riveros, 18-Nelson Valdez (Santa Cruz, 73'), 7-Oscar Cardozo.
Theo SGGP
Ứng cử viên sáng giá Brazil đã gục ngã trước “cơn lốc da cam” trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Tiếc vì các vũ công Samba phải kết thúc sớm cuộc hành trình World Cup 2010, nhưng HLV Vương Tiến Dũng cho rằng chiến thắng thuộc về Hà Lan là xứng đáng…
Sau khi trở thành đội bóng thứ 3 của châu Phi lọt vào tứ kết World Cup (sau Cameroon ở Italia 1990 và Senegal ở World Cup 2002), Ghana đang có tham vọng trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào vòng bán kết. Để làm được điều này, họ phải khuất phục đại biểu Nam Mỹ Uruguay. Cả châu Phi đang chờ tin chiến thắng của Ghana.
Tính chất sống còn của cuộc đấu có thể buộc hai đội hy sinh lối đá đẹp để ưu tiên cho sự thực dụng, hiệu quả
Khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc không thể gây thêm bất ngờ, World Cup 2010 trở về cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các thế lực hùng mạnh ở châu Âu - Nam Mỹ với 3/4 cuộc chiến ở tứ kết, những trận cầu hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt và máu lửa...
Khi bị đặt dưới quá nhiều sức ép như “sẽ tỏa sáng”, “sẽ đăng quang”..., nhiều ngôi sao lớn bỗng trở nên mờ nhạt và... tắt đài!
Nhìn vào thành tích của Chile khi đối đầu Brazil trong những năm gần đây, rất dễ tưởng là... nhầm. Chile thua Brazil quá nhiều lần và quá nhiều bàn, nhiều đến mức không tin được. Bắt đầu từ trận thua 0-1 ở Copa America 2004, họ thua tiếp 0-5 ở vòng loại World Cup 2006, rồi 0-4 ở một trận giao hữu, rồi 0-3 và 1-6 ở Copa America 2007, rồi lại 0-3 và 2-4 ở vòng loại World Cup 2010. Tổng cộng, có 26 bàn thủng lưới, vỏn vẹn 3 bàn ghi được. Sự dưới cơ đã quá hiển nhiên.