Giữa sắc xanh ngút ngàn của núi rừng, bản người Mông ở xã Pà Cò (Mai Châu) hiện lên mộc mạc, bình yên, đậm đà bản sắc. Vào mùa mận chín, nơi đây trở thành điểm đến đầy mê hoặc với du khách ưa khám phá, trải nghiệm. Cảm giác được sống chậm giữa thiên nhiên nguyên sơ, được đắm mình trong không gian trong trẻo và đầy xúc cảm.
Những cây mận sai trĩu quả ở Pà Cò.
Người dân thu hoạch mận để du khách mua về làm quà.
Du khách thích thú lưu lại khoảnh khắc đẹp bên vườn mận.
Màu xanh mướt của cây trồng trong thung lũng ở bản Mông.
Những cây chè san tuyết cổ thụ.
Cây ngô tốt tươi trên những sườn đồi.
Su su, đậu đũa cũng là những đặc sản "rau sạch" mà du khách thích thủ mua về làm quà.
.
Bản làng khang trang trong ngày mới.
Hồng Duyên
Từ một thị xã miền núi đơn sơ bên dòng sông Đà, thành phố Hòa Bình hôm nay đã khoác lên mình "tấm áo mới". Những tuyến đường trung tâm được mở rộng, chỉnh trang, các khu đô thị được xây mới đồng bộ... Hàng loạt các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hoàn thành đưa vào sử dụng càng tô thêm những nét vẽ đẹp cho bức tranh thành phố bên sông Đà. Tháng 1/2025, thành phố Hòa Bình được công nhận là đô thị loại II. Đây là dấu mốc đáng nhớ cho sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố trên hành trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, từ ngày 1/7/2025 sẽ không còn đơn vị hành chính cấp huyện, nhưng thành phố Hòa Bình sẽ mãi là niềm tự hào, luôn đậm sâu trong ký ức. Nhóm ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp, mãi không quên của thành phố Hòa Bình mến yêu!
Từ xa xưa người Mường đã biết nuôi tằm để kéo tơ, dệt lụa, làm nên những tấm lụa óng ả, chiếc cạp váy, trang phục, khăn thổ cẩm phục vụ đời sống hàng ngày. Trong sử thi Đẻ đất, đẻ nước của người Mường có đoạn kể về việc cô gái Mường được bà Nhần trên trời mách bảo nuôi những con sâu biết nhả tơ gọi là con tằm. Từ đó trong Mường không có cô gái nào là không biết chăn tằm, kéo tơ, dệt lụa, thành thạo công việc dệt vải, may vá bên khung cửi đơn sơ, mộc mạc. Người lớn tuổi truyền dạy cho thế hệ con cháu, giữ gìn và phát huy nghề của tổ tiên, mãi còn được tiếp nối đến ngày nay.
Nhóm ảnh ghi lại những công đoạn dệt thổ cẩm - công việc thường ngày của phụ nữ Mường tại xóm Rậm Cọ, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn.
Hòa chung khí thế cả nước hướng về thành phố mang tên Bác, khắp các con đường, tuyến phố tại thành phố Hòa Bình trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cán bộ, nhân dân cùng ôn lại lịch sử, tôn vinh những người đã hy sinh vì độc lập, tự do, tạo nên ngày lễ ý nghĩa và đầy tự hào.
Tối 26/4, tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đất nước trọn niềm vui” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trang trọng và đầy cảm xúc.
Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, hòa trong không khí hân hoan cùng cả nước, trên các tuyến phố tại thành phố Hòa Bình rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Hòa Bình.