Lan tỏa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam"
Thứ sáu, 16/5/2025 | 7:49:54 Sáng
Trong ngày 15 - 16/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa; Thành ủy, UBND thành phố Sầm Sơn và các doanh nghiệp tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương”.
Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mùi, 103 tuổi ở thôn Minh Thiện, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn. Ảnh: TTXVN phát
Trong chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp thăm, trao 150 suất quà tặng các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3 phần quà lưu niệm cho 3 trường trung học cơ sở, 20 chiếc xe đạp và 50 suất quà cho các học sinh vượt khó vươn lên trong học tập ở thành phố Sầm Sơn. Đơn vị tổ chức tuyên truyền IUU kết hợp tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 100 áo phao, 100 phao tròn, 300 áo mưa cho ngư dân tại cảng Lạch Hới; phối hợp cùng đơn vị nha khoa tư vấn, khám răng miễn phí cho hơn 300 học sinh.
Tặng cờ Tổ quốc, phao cho ngư dân Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát
Khám răng miễn phí cho học sinh thành phố Sầm Sơn. Ảnh: TTXVN phát
Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương” với sự tham gia của 100 thí sinh Trường Trung học Cơ sở Quảng Hùng và Trường Trung học Cơ sở Quảng Minh. Trước thềm cuộc thi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp với 3 trường: Trung học Cơ sở Quảng Hùng, Trung học Cơ sở Quảng Minh và Tiểu học Quảng Minh tổ chức thi vẽ tranh với chủ đề "Em yêu biển, đảo quê hương và Người chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam”. Ở nội dung này, Ban tổ chức đã trao 16 giải cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc lọt vào vòng chung khảo. Ở Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương”, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.
Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương". Ảnh: TTXVN phát
Ban tổ chức tặng xe đạp cho học sinh thành phố Sầm Sơn. Ảnh: TTXVN phát
Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần "tương thân tương ái", sẻ chia khó khăn cũng như thể hiện trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với các đối tượng chính sách ở thành phố Sầm Sơn. Qua đó chương trình nhằm tăng cường mối đoàn kết, gắn bó quân dân, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần lan tỏa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam”.
Ngày 3/5, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước hoạt động của Trung Quốc và Philippines tại khu vực đá Hoài Ân, đá Tri Lễ và đá Cái Vung thuộc quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:
Những ngày đầu năm 2025, trên đảo Đá Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), giữa không gian bao la của biển cả, Lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Đối với mỗi đoàn công tác ra thăm quần đảo Trường Sa, đây là khoảnh khắc thiêng liêng, đậm tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Xin được mượn một câu thơ rất ý nghĩa trong bài "Tháng Tư về Côn Đảo” của nhà thơ Thanh Dương Hồng, để nói lên cảm xúc của tôi cũng như của rất nhiều người đã lựa chọn đến Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào những ngày tháng Tư lịch sử. Khi cả nước tự hào hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có một "địa chỉ đỏ” thu hút hàng nghìn người đến dâng hương và trải nghiệm hành trình về nguồn đầy cảm xúc: Côn Đảo - nơi những hy sinh đã hóa thành bất tử, để 50 năm hay mãi mãi về sau, trời Côn Đảo vẫn rưng rưng nắng, gió vẫn thổi dài qua những hàng dương…
Ngày 26/4, tại Khánh Hòa, trên 60 kiều bào về từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã kết thúc chương trình Đoàn kiều bào thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, trên "Chuyến tàu Đại đoàn kết”, từ ngày 18 - 26/4/2025.
Thời gian gần đây, tình trạng tàu cá của Việt Nam vượt ranh sang vùng biển nước ngoài và bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt, xử lý đã giảm. Tuy nhiên, tàu cá vi phạm IUU, nhất là vi phạm về sử dụng thiết bị giám sát hành trình (VMS) còn diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.