(HBĐT) - Đang trong tâm điểm của mùa đông lạnh giá, nhưng trong những ngày đầu tháng 12/2019, đất trời Hòa Bình như đã chuyển sang xuân. Đó là bởi không khí lễ hội ngập tràn trong sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019.


Trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019, hương sắc Hòa Bình đã được hội tụ và lan tỏa, góp phần nâng tầm cho "Miền đất sử thi”.


Sắc màu dân tộc Hòa Bình được tái hiện sống động trong chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019.

Chưa bao giờ tỉnh Hòa Bình tổ chức ngày hội lớn đến vậy, nên dẫu chương trình khai mạc được tổ chức ngoài trời (Quảng trường Hòa Bình) trong đêm đông lạnh giá và được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng vẫn thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Trên sân khấu nhiều tầng, tích hợp công nghệ nghe, nhìn hiện đại với sự tham gia biểu  diễn của gần 500 nghệ sỹ, diễn viên, ca sỹ, nghệ nhân, hình ảnh vùng đất, con người Hòa Bình từ thủa lập đất, lập Mường đến nay được tái hiện thật sống động.

Theo dõi trọn 90 phút cả phần lễ và phần hội trong đêm khai mạc, ông Lê Huy Hưởng, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) bày tỏ: "Hay, đặc sắc và chạm tới cảm xúc của người xem!". Như lời ông Hưởng thì riêng màn nghệ thuật mang tên "Hòa Bình – miền đất sử thi” kéo dài trong một tiếng đồng hồ đã làm cho khán giả rung động với nhiều cung bậc cảm xúc.

Thoạt đầu, khán giả có cảm giác rợn người khi xem hoạt cảnh "Đẻ đất, đẻ nước”. Ngay sau đó lại chuyển sang trạng thái tươi vui ngập tràn với không gian lễ hội trong màn hát múa tổng hợp tái hiện lại những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trên sân khấu, khung cảnh núi rừng, thác nước, hang động, sông, suối hiện ra. Các chàng trai, cô gái xuất hiện nhảy múa bên vò rượu cần cỡ "đại”, rồi giao duyên trên nền câu hát "thường đang, bộ mẹng”. Từ sân khấu, 50 cô gái Mường xinh xắn, thướt tha tràn xuống mời rượu rồi tản về cánh gà. Lúc này, những chàng trai, cô gái Mông xuất hiện với trang phục sặc sỡ, say xưa trong vũ điệu khèn, tiếp đó là những chàng trai, cô gái bản Dao rạng rỡ múa, ca với những chiếc chuông và chũm chọe, ở góc khác những chàng trai, cô gái Thái tay trong tay vui điệu xòe…

Không chỉ có múa, hát, hợp cảnh, hoạt cảnh, chương trình nghệ thuật đặc biệt trong đêm khai mạc còn giới thiệu với khán giả về vùng đất Hòa Bình, điểm đến hấp dẫn của du khách.  Đó là những video clip giới thiệu về những điểm du lịch hấp dẫn như: du lịch chùa Tiên, xã Phú Lão (Lạc Thủy); đền Chúa Thác Bờ trong Khu du lịch hồ Hòa Bình; đền Thượng Bồng Lai (Cao Phong) và những bản làng du lịch cộng đồng đang hút khách như: Bản Lác của người Thái, xã Chiềng Châu; bản Mông, xã Hang Kia (Mai Châu); xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc); xóm Đá Bia, xã Tiền Phong  (Đà Bắc)… Nếu quan tâm đến du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe, du khách có thể đến với: Khu du lịch Suối Khoáng, Serena Resort Sào Báy (Kim Bôi); khu du lịch Ba Khan, Hide Away (Mai Châu); thủy điện sông Đà; sân Golf Phoenix và sân Golf Hòa Bình Geleximco…

Diễn ra trong 5 ngày từ 6 - 10/12, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 có nhiều sự kiện hấp dẫn, là dịp để hương, sắc Hòa Bình được bung nở. Một Liên hoan ẩm thực được chuẩn bị chu toàn. Ngoài mâm cỗ lá của người Mường được xếp đặt trên 20 món ăn chế biến từ hơn 80 loại gia vị, được xác lập kỷ lục Mâm cỗ lá đặc sắc nhất Việt Nam, không gian liên hoan còn ngợp mắt với 12 gian hàng trưng bày, thi ẩm thực đến từ 11 huyện, thành phố và Serena Resort Sào Báy - Kim Bôi. Đến với không gian ẩm thực này, du khách thỏa sức ngắm và mua về dùng thử các món đặc sản của núi rừng Hòa Bình. Ngoài các món đã được chế biến sẵn như cơm lam, rượu cần, thịt trâu lá lồm, chả lá bưởi, cá sông Đà, thịt muối chua, xôi ngũ sắc… còn có nhiều sản vật được tựu về để giới thiệu, quảng bá như: Gạo J02, "hạt ngọc trời” nổi tiếng dẻo thơm của huyện vùng cao Đà Bắc; khoai Phúc Sạn (Mai Châu); gà đồi, lợn bản huyện Lạc Sơn; rượu Mường Đình (Yên Thủy); măng đặc sản, mật ong rừng Kim Bôi… 

Khệ nệ "tay sách, nách mang” trong gian trưng bày, quảng bá ẩm thực, chị Phạm Thị Hồng Nga, một du khách đến từ Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội chia sẻ: "Mình thực sự bị cuốn hút bởi hương vị của núi rừng trong gian trưng bày ẩm thực Hòa Bình. Dự là chỉ đi xem để biết thôi, nhưng mới đi hết 1 vòng đã mua được cả chục thứ của ngon, vật lạ về làm quà. Nếu nói về cảm nhận, cá nhân tôi thấy, qua gian trưng bày ẩm thực này, hương vị Hòa Bình đã thực sự bay xa”.

Hương vị núi rừng Hòa Bình đã lan tỏa, nét đẹp của những người con gái xứ Mường cũng được tôn vinh. Trong chuỗi các sự kiện của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 có một điểm nhấn sắc nét là đêm thi Chung kết "Người đẹp xứ Mường”. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những gương mặt xuất sắc đại diện cho nét đẹp truyền thống của người con gái xứ Mường có trí tuệ, lòng nhân ái và sự thông hiểu văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt là những cô gái có tình yêu, niềm tự hào lớn về quê hương Hòa Bình mong muốn bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ban tổ chức lựa chọn để đào tạo làm đại sứ thương hiệu phục vụ cho phát triển du lịch, văn hóa của tỉnh. Được thử sức qua 3 vòng thi: sơ tuyển, sơ khảo, rồi chung khảo và được đào tạo trình diễn, tham gia các hoạt động xã hội trong suốt gần 3 tháng, 23 người đẹp được chọn đã tự tin tỏa sáng trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi "Người đẹp xứ Mường”. 

Tìm ra gương mặt đại diện cho những người con gái xứ Mường và trao sứ mệnh "Đại sứ du lịch tỉnh Hòa Bình” cho người đẹp Nguyễn Hàm Hương, đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL chia sẻ: Trong tiêu chí, Người đẹp xứ Mường phải hội tụ đủ nét đẹp về ngoại hình, trí tuệ, lòng nhân ái và đặc biệt phải có sự am hiểu rõ nét để giới thiệu, quảng bá nét văn hóa, du lịch, vùng đất, con người Hòa Bình tới muôn phương. Xuất sắc vượt qua 23 thí sinh để đăng quang ngôi vị Người đẹp xứ Mường thứ nhất, trong thời gian tới, người đẹp Nguyễn Hàm Hương và các người đẹp khác sẽ tham gia các hoạt động về văn hóa, các sự kiện nhân đạo từ thiện và quảng bá du lịch. Bằng những chương trình, hoạt động cụ thể, các người đẹp sẽ góp phần đưa hình ảnh người con gái xứ Mường nói riêng, hình ảnh đất nước, con người Hòa Bình nói chung đến với bạn bè trong nước, quốc tế để quảng bá, xây dựng và giữ vững "thương hiệu” du lịch Hòa Bình - nơi cửa ngõ của vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

                                                                 
 Thúy Hằng

Các tin khác


Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục