(HBĐT) - Hoa sưa là thứ hoa kén thời tiết và cũng giống như thiếu nữ đang hẹn hò, giận hờn người yêu không đến. Hoa sưa mỗi năm chỉ nở vào dịp cuối xuân, thời tiết vẫn còn mát và bắt đầu ấm lên dần, tiết trời lúc se lạnh, có chút mưa xuân, lại có chút nắng ấm.

 


Một góc hoa sưa nở ở khu chuyên gia Liên Xô (cũ). 

Tiết xuân tích tụ dồn sức để hoa nở đồng loạt vào những ngày ấm áp. Kể cũng lạ, giống hoa trắng ngần muôn chùm li ti chỉ có vài ngày bỗng chốc nở trắng xóa cả trời, mỗi gốc sưa chỉ toàn màu trắng tinh khôi của hoa. Chỉ khoảng 1 tuần là hết mùa hoa để vấn vương, thương nhớ cho ai đó muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp và rất hiếm thấy của loài hoa này. Gió lay thật nhẹ làm những cánh hoa sưa tỏa hương dịu mát, nhẹ nhàng như mưa xuân phủ đầy kín gốc. 

Ai yêu thiên nhiên đều không thể không say đắm trước vẻ đẹp hoa sưa. Chỉ một lần ngắm hoa sưa nở vào sớm mai tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát. Chị Thủy, ở phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) chia sẻ: Chẳng giống như Hà Nội có nhiều phố hoa sưa giăng đầy lối đi, ở Hòa Bình còn rất ít cây sưa. Trước đây, cây sưa có nhiều ở trường công nhân Việt - Xô (nay là trường Cao đẳng nghề Sông Đà) nhưng vì lý do nào đó bị chặt. Ở khu chuyên gia Liên Xô (cũ) từng có nhiều cây sưa. Hơn chục năm trước, thời gỗ sưa lên giá bị đào trộm bán lấy tiền, cũng may còn lại vài cây khu vực trường Chính trị (cũ), khu nhà 78-79. Vào dịp đầu năm, những cây sưa vẫn nở hoa trắng cả trời xuân. 

Hoa sưa không thôi thúc, bồi hồi như hoa gạo, rực cháy hết mình như hoa phượng, nồng nàn như hoa sữa. Mà hoa sưa nhẹ nhàng, tinh khiết, thánh thiện, nhung nhớ. Sắc trắng tinh khôi của hoa sưa tượng trưng cho những gì nhẹ nhàng và thuần túy nhất, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trên những thân cây cao, gầy, từng chùm hoa sưa rủ xuống rung rinh trong gió. Vào mùa hoa sưa nở - tháng 3, rất nhiều người đến lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi của hoa sưa nở ở khu chuyên gia Liên Xô (cũ). 

Những người yêu mến hoa sưa kể rằng, hoa sưa gắn liền với tình yêu thật đẹp và lãng mạn, biểu tượng của sự thủy chung. Thế nên cứ dịp xuân về, hoa sưa lại nở trắng trời như nhắc nhớ tình yêu thiêng liêng và thật đẹp của sự thủy chung, của tình yêu đôi lứa. 

Những gốc sưa đã chứng kiến biết bao giận hờn, bao niềm vui hạnh phúc lứa đôi. Ngắm hoa sưa lòng nhẹ nhàng, bao bực dọc, lo toan đều biến mất, trả lại tâm hồn thánh thiện, an nhiên. Hoa sưa nở trắng trời làm nên bản hợp ca về các sắc hoa: "Tháng giêng hoa Đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa Ban ngập tràn, tiễn biệt những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sưa về đây...".

 Lê Chung

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục