Ngoài công việc xã hội, người phụ nữ còn phải gánh vác 1 khối lượng không nhỏ công việc gia đình
(HBĐT) - Dân gian ta xưa vẫn có câu: “Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”. Lâu nay, mâu thuẫn giữa em chồng và chị dâu vẫn luôn là đề tài chưa thể chấm dứt. Tuy nhiên, cũng với sự phát triển của xã hội, mối quan hệ giữa chị dâu em chồng liệu có thay đổi?
Lấy chồng đã được hơn 10 năm, chị Đặng Thu Minh vẫn sống cùng gia đình nhà chồng. May mắn, Minh có cô em chồng khá thoải mái, ít khi xét nét chị dâu, thế nhưng, chị không ít lần bực tức do nguyên nhân xuất phát em của “ông xã”. Hàng ngày, ngoài giờ đi làm, cứ về đến nhà chị Minh lại bận rộn với khối lượng việc nhà không nhỏ. Từ dọn dẹp nhà cửa, chăm con đến đi chợ, nấu nướng. Sáng nào Minh cũng dậy từ 5h30, vội vã ra chợ mua thức ăn cả ngày rồi làm bữa sáng cho gia đình, gọi con dậy chuẩn bị cho chúng đi học rồi nhanh chóng đến công sở cho kịp giờ làm. Trái lại, cô em chồng làm công việc khá thoải mái về thời gian nên thay vì bận bịu từ sáng sớm như chị dâu, cô thường xuyên thức dậy vào lúc 8h. Chiều đến, khi Minh nào đón con, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho bữa ăn của cả gia đình... thì em chồng làm thêm giờ hoặc đi shopping, tụ tập bạn bè... và trở về nhà vào lúc 9-10h đêm. Có những hôm cô em về sớm thì mẹ chồng và con gái ngồi nói chuyện rủ rỉ cả buổi mặc kệ cho Minh hết giờ làm về lại sấp sấp ngửa ngửa làm việc nhà. Minh phàn nàn với chồng: “Việc nhà dường như là của riêng em vậy!”
Khác với chị Minh, nguyên nhân chính khiến gia đình của chị Phương và anh Vinh không ít lần rơi vào không khí nặng nề là do cô Thanh, em gái của anh Vinh. Lâu nay, Thanh đã muốn gán ghép đứa bạn thân nhất của mình cho anh trai nhưng chưa thu xếp được thì anh Vinh đã dẫn chị Phương về ra mắt. Có lẽ vì thế mà ngay từ đầu, Thanh đã tỏ ra không ưa bà chị dâu tương lai. Vậy là đi đâu, gặp người quen nào, Thanh cũng đưa ra những nhận xét không hay lắm về chị Phương. Chuyện đến tai chị Phương, dù uất ức nhưng chị vẫn bỏ qua mong dần dần em chồng sẽ hiểu và yêu quý chị. Lập gia đình với anh Vinh được 1 năm thì không dưới 3 lần chị phải chạy về nhà ngoại. Do không ưa chị dâu lại thêm mẹ chồng chiều chuộng luôn hậu thuẫn và bênh vực mọi chuyện, càng ngày, Thanh càng trở nên quá đáng với chị dâu. Dù đã có gia đình riêng, Thanh vẫn thường cùng cả gia đình về nhà mẹ đẻ ăn cơm. Chị dâu phải nấu nướng cho cả chục miệng ăn, trong khi Thanh hết xem ti vi lại sang nhà hàng xóm buôn chuyện. Ăn xong, thấy vợ chuẩn bị cơm nước đã mệt, anh Vinh nhắc Thanh dọn dẹp, rửa bát cùng chị dâu, cô cằn nhằn: “ăn được bữa cơm rửa cả mâm bát đĩa”. Chị Phương ái ngại cũng không dám để em chồng làm. Thương vợ mà anh Vinh cũng đành chịu.
Không chỉ mối quan hệ chị dâu - em chồng, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu cũng rất tế nhị và phức tạp. Chị Phương chân thành chia sẻ: Muốn giữ hoà khí gia đình, quan trọng vẫn cần nhớ lời dặn của cha ông ta xưa: “một điều nhịn chín điều lành”.
Diệp Vi