Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

(HBĐT) - Sinh nhật của Hương năm nay vào ngày chủ nhật. Thứ sáu, mấy cô cậu cùng phòng đã tíu tít: Sinh nhật trưởng phòng năm nay đúng vào ngày nghỉ, chúng em tổ chức tiệc mừng trước nhé! Cảm động trước tấm lòng của những người bạn, đồng nghiệp, Hương không nỡ chối từ.

 

Giờ nghỉ trưa, mấy anh chị em tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Hương cũng nhấp  vài ly rượu vang. Có hơi men, đôi má Hương ửng đỏ làm cho khuôn mặt thêm phần rạng rỡ. Trong phút chốc, Hương muốn quên đi tất cả mọi chuyện để tận hưởng niềm vui cùng bạn bè. Không khí bàn tiệc đang vui vẻ thì Mai, cô em út của phòng hắng giọng:  Chúng em tổ chức sinh nhật cho chị hôm nay là có lý do cả đấy. Ngày kia là chủ nhật, chúng em không muốn quấy rầy mà để dành không gian riêng ấy cho gia đình chị. Năm nay chị có nhiều cái mới, vừa được bổ nhiệm chức Trưởng phòng lại sinh được cậu con trai kháu khỉnh, chắc anh Quân phải tổ chức mừng sinh nhật vợ to lắm...! Nghe vậy, mấy cô cậu cũng hùa theo: - Nhất chị rồi còn gì!

 

Nghe mọi người nói vậy, đáng lẽ Hương phải vui nhưng trong đôi mắt cô lại thoáng hiện một nỗi buồn. Vốn coi nhau như anh - chị em trong gia đình, Hương bộc bạch nỗi lòng: Thực ra không biết năm nay mình có sinh nhật không nữa. Cuối năm, công việc của hai vợ chồng bận rộn nên lúc nào cũng căng thẳng. Về nhà, con lại quấy, hai vợ chồng to tiếng với nhau, mẹ chồng chị đang kêu chán, “doạ” bỏ về quê. Anh Quân đã hai hôm nay đi sớm, về muộn, lúc nào cũng giữ vẻ mặt nặng nề làm cả nhà phát ốm.

 

Cuộc vui gần tàn, Hương đứng dậy trước để tranh thủ ra chợ mua mấy thứ đồ dùng cho con. Mọi người chụm đầu lại hiến kế: Không thể để thế này được. Cuộc sống thời hiện đại, công việc bề bộn, con người ta thường dễ bị stress lắm. Bàn đi, tính lại, cuối cùng, cả nhóm đi đến một ý kiến thống nhất: gọi điện cho Quân, chồng Hương để can thiệp một cách khéo léo.

 

Một ngày, rồi hai ngày trôi qua. Cuối cùng, ngày sinh nhật của Hương cũng đã đến. Sáng tinh mơ, Hương đã dậy dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Thấy chồng đi tập thể dục buổi sáng về muộn hơn so với mọi ngày, Hương ấm ức: Người gì mà vô tâm đến vậy chịu giúp vợ việc nhà, lại cũng chẳng biết tạo cho vợ chút niềm vui nho nhỏ.

 

Vừa nghĩ vậy, chợt cánh cửa xịch mở làm Hương thoáng giật mình. Cùng với ánh sáng ban mai, cô gần như bị choáng ngợp trước mùi hương dịu nhẹ của những đoá hồng.  Nâng bó hoa hồng lên ngang tầm mắt vợ, Quân rạng rỡ: Chúc mừng em nhân ngày sinh nhật! Hôm nay em là bà chủ của anh, mọi việc để anh lo. Dúi vào tay vợ bó hoa, Quân cầm luôn chiếc chổi lau nhà và làm nốt phần việc còn lại. Trong lúc vợ đang cắm hoa, Quân dõng dạc: Em chuẩn bị đi, con dậy rồi cả nhà mình cùng đi chơi. Trưa về đón bà cùng đi ăn tiệm nhé!.

 

Nghe những âm sắc ngọt ngào từ giọng nói của chồng, Hương thấy lòng mình lâng lâng niềm hạnh phúc.

 

                      

                                                                                          Ngọc Lan

         

         

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục