Mẹ Lê Thị Có, người gây xúc động nhiều cho họa sĩ Ái Việt.

Mẹ Lê Thị Có, người gây xúc động nhiều cho họa sĩ Ái Việt.

Quan niệm mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng là một câu chuyện nên họa sĩ Đặng Ái Việt vẽ các mẹ "mỗi người một kiểu", không lầm lẫn mẹ nào với mẹ nào. "Cô sẽ cố gắng đưa hình ảnh cây đước, cây mấm - loại cây đặc trưng của vùng đất này, vào tranh vẽ các bà mẹ ở Cà Mau" - người họa sĩ "chuyên" họa mẹ Việt Nam Anh hùng bộc bạch.

 

Nghỉ ngơi sau một thời gian lặn lội khắp các tỉnh miền Trung, miền Bắc, những ngày qua, họa sĩ Đặng Ái Việt tiếp tục Hành trình nét thời gian ở các địa phương miền sông nước Tây Nam Bộ (ĐBSCL). Tất bật, hối hả như chạy đua với thời gian. Trước chuyến về Bến Tre, Trà Vinh vào những ngày cuối tháng 2 này, họa sĩ Ái Việt đã đến Cà Mau - mảnh đất thiêng liêng nằm ở cực Nam của Tổ quốc. PV Báo CAND là những người được chứng kiến và hỏi han việc đầy tâm huyết của bà...

Xuất phát từ Tiền Giang trên chiếc Chaly cũ kỹ vào lúc tờ mờ sáng, vượt qua 253km, đến khoảng 19h, họa sĩ Đặng Ái Việt đã đến đất mũi Cà Mau. Đây là hành trình dài kỉ lục của riêng bà về cả thời gian lẫn quãng đường đi (trước đó, chuyến đi khoảng 200km trong vòng một ngày từ Hà Nội về Tĩnh Gia, Thanh Hoá được bà xem là kỷ lục).

Tỉnh Cà Mau hiện tại còn 66 Mẹ Việt Nam Anh hùng đang được chăm sóc, phụng dưỡng, trong đó có một số mẹ đã già yếu, sức khỏe kém. Để thể hiện được thần sắc của các mẹ qua các bức tranh, họa sĩ Ái Việt "ưu tiên" chọn những mẹ còn đủ sức khỏe, còn ngồi được để vẽ. "Vẽ được 2/3 trong tổng số 66 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở Cà Mau là xem như thành công. Những mẹ còn lại, nếu có điều kiện tôi sẽ đến thăm hỏi và chúc sức khỏe họ", họa sĩ Ái Việt chia sẻ.

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương, hành trình tại Cà Mau của họa sĩ Ái Việt diễn ra khá suôn sẻ, nhanh chóng. Bà đã hoàn thành chân dung của 6/9 bà mẹ ở TP Cà Mau và bắt đầu di chuyển xuống các huyện, xã trong tỉnh.

Họa sĩ Ái Việt cho biết, bà mẹ mù Lê Thị Có (ấp Gành Hòa, xã Hòa Tân, TP Cà Mau) đã gây cho bà rất nhiều cảm xúc. Và bà dành một khoảng khá dài trong nhật ký hành trình để ghi lại những cảm xúc này: "Đường cao như đê. Nhà mẹ ở cách mặt đường chừng 15m. Nhà thấp theo kiểu 3 gian. Vào nhà là vào phía sau như một nhà phụ, cũng khá lớn. Mẹ đang nằm trên võng, mặc bộ đồ trắng, tóc trắng như một bà tiên… Mẹ bị mù nhưng còn lanh lợi, nghe có khách, mẹ ngồi dậy lần mò hỏi thăm. Hỏi thăm tên tuổi, mẹ có hơi quên nhưng nghe tinh tường. Vừa vẽ vừa nghe mẹ kể chuyện. Hồi đó mẹ công tác ở Hội Phụ nữ xã Hòa Tân, ba cũng công tác ở xã. Ổng chết nhẹ nhàng lắm. Ổng đang làm việc bỗng hô nhức đầu, té xỉu, dìu về nhà thì mất. Mẹ cũng tự dưng không thấy đường.

Mẹ nói nhanh, chuyện này bắt qua chuyện khác. Không phải mẹ lẫn mà hình như mẹ muốn kể tất cả câu chuyện dài mà mẹ đã trải qua.

Mẹ 10 lần sinh, nuôi lớn 6 người, hi sinh 3. Các con mẹ là vậy. Đứa nào hi sinh thì thôi, đứa còn lại dù sứt tay gãy cán gì cũng làm việc cho dân.

15h30', cậu Xê con mẹ về nhìn tranh thốt lên: "Giống quá, giống má quá!". Nhưng rồi cậu ngập ngừng: "Em góp ý, chị cho má em sáng mắt lên, đừng để mù!".

Mình không nói, hiểu tấm lòng của người con hiếu thảo, chỉ nói trong lòng, xin lỗi cậu…".

Hôm theo chân bà để ghi lại được những khoảnh khắc đáng nhớ khi bà hoàn thành tác phẩm thứ 300 của mình ở phường 6, TP Cà Mau, chúng tôi kịp ghi lại nhật ký của bà. Bà viết: "Sau khi tiếp nhận giấy giới thiệu xong, lãnh đạo cho một cậu thanh niên đưa đi đến nhà mẹ. Địa bàn phường 6 tương đối rộng, nhà mẹ Khấu Thị Các ở bên kia sông, không có cầu qua phải đi đò ngang và gửi xe Chaly lại. Cô lái đò nói, cứ đếm 8 căn nhà là tới nhà mẹ Các. Đường khó đi, không đi xe đạp được vì lộ bê tông 5 tấc bề ngang bể lổm chổm. Nhà này cách nhà kia khá xa, cách 8 căn nhưng cũng không dưới 1km. Mang vác bao nhiêu thứ nặng ơi là nặng".

Chụp ảnh lưu niệm với mẹ Các.

Mẹ Các tuy đã 82 tuổi nhưng còn rất khỏe và đẹp lão. Tại nhà mẹ, họa sĩ Ái Việt vừa vẽ chân dung bà, vừa tranh thủ trả lời những câu hỏi phỏng vấn của chúng tôi. Điện thoại bà thỉnh thoảng reo lên, một vài tờ báo ở Sài Gòn xin được gặp mặt và phỏng vấn bà. Trong phút giải lao, bà bỏ nhỏ, phóng viên Báo CAND là người được ưu tiên, được tiếp xúc, ghi lại những khoảnh khắc sớm nhất của bà ở Cà Mau.

Hơn 11h trưa, tác phẩm đã hoàn thành. Vì bà vẽ bằng mực nước nên độ chân thật của tác phẩm khá cao, trông rất giống với người thật. Trong lúc chia tay, bà ôm hôn mẹ Các và chúc mẹ sức khoẻ. Mẹ Các rưng rưng nước mắt, dặn chúng tôi, có dịp nhất định phải về ghé thăm mẹ lần nữa.

Chúng tôi từ giã mẹ Các tiếp tục cuốc bộ ra nơi gửi xe để đến vẽ mẹ Nguyễn Thị Đua ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Mẹ Đua sinh năm 1949, là một trong những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trẻ nhất nước. Mẹ quê ở huyện Cái Nước, có 1 con trai duy nhất hi sinh vào năm 1989 ở chiến trường Tây Nam. Mẹ ở Trung tâm đã 12 năm nay và vừa đi dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long về.

Sau khi đi ăn cơm bụi ở một quán ven đường, bà không nghỉ trưa mà tiếp tục hoàn chỉnh bức tranh của mẹ Các.

Khoảng 13h20', bà bắt đầu vẽ chân dung của mẹ Đua. Để đảm bảo tính chân thực, bà yêu cầu được vẽ mẹ tại căn phòng hàng ngày mẹ sinh sống. Mẹ Đua hiền từ, ít nói và cũng là mẹ thứ 300 được họa sĩ Ái Việt vẽ. Tranh mẹ không vẽ màu mà vẽ trắng đen nên thời gian hoàn thành cũng khá nhanh. Khoảng 15h, bức tranh về mẹ Đua đã hoàn thành.

Trong buổi trò chuyện, họa sĩ Ái Việt ít nói về bản thân mình. Bà chỉ kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm vui buồn trong cuộc hành trình. Bà nói, sẽ cố gắng vẽ nhanh nhất có thể vì có mẹ tuổi cao sức yếu, sợ mình đến không kịp thì thật đáng hối tiếc. Quan niệm mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng là một câu chuyện nên bà vẽ các mẹ "mỗi người một kiểu", không lầm lẫn mẹ nào với mẹ nào.

"Cô sẽ chú trọng khai thác hậu cảnh. Sẽ cố gắng đưa hình ảnh cây đước, cây mấm - loại cây đặc trưng của vùng đất này, vào tranh vẽ các bà mẹ ở Cà Mau" - họa sĩ Ái Việt bộc bạch như thế khi bà tiếp tục hành trình về huyện Đầm Dơi bằng tấm lòng đáng kính…

 

                                                                                       Theo CAND

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục