(HBĐT) - Anh Khải tốt nghiệp đại học, xin được việc làm ở thành phố. Chăm chỉ công việc, vui với phố phường nên anh ít về nhà.Anh ăn mặc trau chuốt thành người thành phố, anh quên những ngày ở quê mẹ.
Bỗng một hôm, mẹ ở quê nhận được điện là chủ nhật tới anh về thăm mẹ. Mẹ vui mừng ra mặt, từ sáng sớm đã tất tả đi chợ mua sắm thực phẩm để chuẩn bị bữa cơm đón con về. Khải về nhà trông chững chạc, bệ vệ hẳn, tỏ ra người thành phố lại đưa theo về một bạn gái. Mẹ mừng lắm, bà tất tưởi ra vào hớn hở, cười vui lộ rõ trên nét mặt.
Bữa cơm được dọn ra với đĩa cá rô kho, bát canh mướp hương bốc khói thơm nức, đĩa trứng tráng vàng ngậy với đĩa rau muống luộc xanh ngắt bên bát tương nâu thơm lựng. Đây là những món ăn mà Khải rất ưa thích khi còn ở nhà. Thật bất ngờ anh thốt lên:
- Thức ăn chỉ có thế này thôi à mẹ, làm sao mà nuốt nổi?
Cô bạn gái thấy thái độ của anh lắc đầu rồi nhẹ nhàng:
- Về quê ăn những món này, em rất thích. Quê em cũng vậy, ăn cơm quê cho nặng tình quê.
Khải nghe nói, anh đỏ bừng hai tai ngượng ngùng, anh nhìn mẹ, nhìn người yêu thấy “bệnh sĩ” của mình mà xấu hổ.
ăn cơm xong, cả nhà ra bàn uống nước, như biết ý của con trai, mẹ nói.
- Dù là người thành phố cũng đừng quên bữa cơm nhà quê, chính cơm tương cà, mắm muối mà nuôi mình nên người.
Khải biết lỗi, ôm đôi vai gầy của mẹ:
- Con biết rồi, con xin lỗi mẹ!
Văn song (T.T.V)
Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).