Tiểu phẩm "Nơi ấy, tình thương nước mắt trẻ tật nguyền" trong đêm giao lưu.
(HBĐT) - Tối 25/2, Trung tâm phát triển văn hoá Côn Sơn (Hải Dương) phối hợp với UBND phường Chăm Mát (TPHB) tổ chức đêm giao lưu văn hoá-văn nghệ “Một trái tim, một tấm lòng” tại nhà văn hoá liên tổ khu dân cư 24\25\26.
Tại đêm giao lưu, các ca sĩ của trung tâm là những em bé mồ côi, tật nguyền, nạn nhân chất độc da cam đã thể hiện các ca khúc mang đậm tính nhân văn, nhân ái, tình thương cộng đồng chia sẻ những khó khăn mất mát của các em do di chứng chiến tranh để lại cùng những mơ ước được hoà nhập cộng đồng, được vui chơI, ca hát, được học hành như những bạn nhỏ khác. Các ca sĩ của trung tâm mặc dù cơ thể không được bình thường như các bạn cùng trang lứa, song những lời ca ngọt ngào, đằm thắm mang theo những điều mong ước thật giản dị là được sống và cống hiến tài năng của mình cho một xã hội tốt đẹp. Nhiều ca khúc đã để lại cho khán giả những giây phút cảm động, những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình thay cho lời tri ân sâu sắc sẻ chia những nỗi đau mất mát của các em. Cũng trong đêm giao lưu, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong khu dân cư và các em thiếu niên, nhi đồng đã quyên góp ủng hộ tiền nhằm chung tay, góp sức cho trẻ em tật nguyền, giúp các em sớm hoà nhập cộng đồng.
Ngọc Anh