Tôi lớn lên bên dòng sông Đà yêu thương, biết bao kỷ niệm êm đềm cứ theo tôi mãi mãi. Đứng trên cầu Hòa Bình ngắm nhìn sông nước bao la, mây trời lung linh rực sáng điện hoa. Đập xả nước tung bọt trắng xóa, khung cảnh thật hùng vĩ. Bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ với dòng sông Đà thân thương cứ ùa về trong tôi thổn thức, bâng khuâng như ngày còn tuổi thơ.

Những buổi chiều hè, tôi và đám bạn cùng trang lứa lại rủ nhau ra bờ đê hái cỏ gà, thả diều, bắt bướm. Cả bọn xô nhau reo hò, khi cánh diều bay vút lên trời cao lộng gió. Hương cỏ non thơm phức tỏa lan trong nắng chiều, những chú cỏ gà to mập, có chú râu dài thật đẹp, cả bọn thi nhau chọi gà, bên nào thua bị búng tai. Những trò đuổi bắt bướm trên sườn đê thật là thú vị, những chú bướm đủ màu sắc sặc sỡ thật là đẹp. Chúng tôi mang về đính vào bộ sách sinh vật cảnh. Kỷ niệm sâu sắc làm tôi nhớ mãi là các cuộc thi bơi. Tôi và một số bạn không biết bơi, vì muốn học bơi nên cho chuồn chuồn cắn rốn. Thật ra đó chỉ là trò trẻ con chứ cho chuồn cắn rốn rất đau, khi bị cắn tôi giật mình hét to “Không chơi chuồn cắn rốn đâu, đau lắm, các cậu bơi giỏi phải dạy cho bọn tớ bơi chứ”. Thế là cả lũ ngồi im trên bè gỗ trên sông. Thời đó, Công ty Lâm sản thường kết các cây gỗ lại thành bè gỗ to, thả trôi theo dòng sông Đà, đưa về xuôi sản xuất và tiêu thụ. Khi nghe bạn hướng dẫn cách bơi: nín thở, xoải tay rộng, chân đạp thẳng, nhoài người, rẽ nước. Cả bọn làm theo nhảy ùa xuống nước hụp lặn. Tôi uống no cả bụng nước vì bị chìm nghỉm...

 

Dưới làn nước trong xanh, những cơn gió chiều của mùa hè thật dễ chịu, ngắm cảnh con sông Đà thơ mộng, ấm áp tình quê. Cảnh bờ sông thật náo nhiệt bởi những tiếng cười đùa, trò chuyện ríu rít của mọi người. Từ bờ trái sông Đà là những mái nhà xây của trường học, những chiếc thuyền nan của các bà, các chị chở đò ngang khua nước sang sông. Xa xa, màu trắng những cánh cò bay là là mặt nước, lúc lại vút cao trên không trông thật đẹp. Màu khói lam chiều  theo làn mây trắng, thủng thỉnh xoài mình xuống những dãy nhà đang xoay vần bữa tối. Cảnh quê hương bên dòng sông quê tôi thật thơ mộng. Nhưng khi mùa lũ tới, dòng sông không còn trong xanh êm ả, thay vào đó là một sông Đà đỏ ngầu, hung dữ. Mỗi con sóng dội về từ phía thượng nguồn cuốn theo bao cỏ cây trôi bồng bềnh khắp mặt sông. Từng đoàn thuyền kéo nhau đi vớt củi... Con đê Đà Giang nay ngập chìm trong sóng nước oằn mình gồng lên như thách thức bão giông. Chứng tỏ sức mạnh của con đê như con rồng lớn bao bọc, chở che cho thị xã Hòa Bình bé nhỏ. Mặc dù dòng sông hung dữ nhưng con đê vẫn bám trụ kiên cường như đức tính của người dân Hòa Bình vốn hiền lành, thuần khiết nhưng mạnh mẽ, kiên cường, xây dựng, chiến đấu để bảo vệ quê hương.

 

Mảnh đất nuôi tôi khôn lớn và trưởng thành, có biết bao thế hệ trẻ cùng chung tay xây dựng miền quê để hôm nay, một thành phố Hòa Bình nhỏ bé trở thành một thành phố thủy điện tươi đẹp, quyến rũ. Tiếng hát sông Đà luôn hiện hữu trong tôi:

 

“Dòng sông Đà quê em

Đã làm lên ghềnh thác

Nước reo thành điệu nhạc

Dòng than trắng vô biên...”.

 

Về với dòng sông tràn đầy ký ức tuổi thơ, có lẽ các em thiếu nhi cũng như đoàn người đang hối hả trong nhiều niềm vui chất chứa, cảm xúc trào dâng về những kỷ niệm tuổi thơ không thể nào quên.

 

 

 

 

 

                              Tản văn của Nguyễn Phương Đông

                (SN 843, tổ 5, phường Thái Bình,thành phố Hòa Bình)

 

 

 

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục