Trong lúc bộ phim của nhà sản xuất nghiệp dư người Mỹ gây cơn phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo còn chưa hạ nhiệt thì tờ Tạp chí Charlie Hebdo (Pháp) mới đây lại “đổ thêm dầu vào lửa”, khi cho đăng tải biếm họa nhà tiên tri Mohammed trong tư thế khỏa thân.
Cảnh sát Pháp đứng gác trước tòa báo Charlie Hebdo (Nguồn: AFP) Trước hết nói về bộ phim “Innocence of Muslims” (Sự ngây thơ của người Hồi giáo). Khi dư luận đặt câu hỏi tại sao nước Mỹ lại không ngăn chặn những cuốn băng video đáng bị chỉ trích này, mà vẫn để nó lan tràn trong công chúng? Bà Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton bày tỏ: “Tôi muốn nói rằng, với công nghệ như ngày nay, điều này là không thể. Nhưng thậm chí nếu có thể đi nữa, đất nước chúng tôi có một truyền thống lâu dài với những nguyên tắc được tôn thờ trong hiến pháp và pháp luật, và chúng tôi không ngăn cản công dân với tư cách cá nhân bày tỏ quan điểm của họ, dù chúng có tồi tệ đến thế nào...”. Cuộc thẩm vấn cũng nhằm xem xét việc sản xuất bộ phim của ông Nakoula có vi phạm các quy định quản chế hay không (ông Nakoula từng bị kết án gian lận ngân hàng năm 2010, phải chịu 21 tháng tù giam và bị quản chế 5 năm sau đó). Trước câu hỏi về khả năng trừng phạt nhà sản xuất phim phỉ báng đạo Hồi, Bộ Tư pháp Mỹ cũng từ chối trả lời. Ngày 24.9, cảnh sát Pháp cũng đã bắt giữ người đàn ông được cho là đã kêu gọi chặt đầu Tổng Biên tập tờ Tạp chí Charlie Hebdo. Theo Báo Laodong
Chính quyền Mỹ cũng khẳng định không điều tra về dự án phim. Cảnh sát Mỹ chỉ liên lạc với nhà sản xuất bộ phim - ông Nakoula Basseley Nakoula, 55 tuổi - và để ông tự nguyện đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.
Hiện chính quyền Mỹ quay sang yêu cầu Google xem xét liệu video trên có vi phạm nguyên tắc sử dụng dịch vụ của YouTube hay không, nhưng Google khẳng định video phù hợp với bộ nguyên tắc này. Google cho biết chỉ chặn video này ở Ấn Độ, Indonesia cùng Ai Cập và Libya vì tuân theo luật ở Ấn Độ và Indonesia. Còn ở Libya và Ai Cập là do tình hình quá nhạy cảm.
Sau những bức biếm họa tung ra gây chết người (theo đúng nghĩa đen) của Tạp chí Charlie Hebdo, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault lập tức phát đi bản thông cáo nhằm dẹp loạn rằng, ông “không chấp nhận mọi hành động quá khích”. Tuy nhiên, phát biểu trên Đài Phát thanh RTL, ông cũng giải thích: “Chúng ta đang sống trong một đất nước, nơi mà mọi người được tự do bày tỏ chính kiến, kể cả vẽ tranh biếm họa”!
Trong khi đó, ngày 23.9, một bộ trưởng ở Pakistan đã khiến dư luận sửng sốt khi ông công khai treo giải 100.000USD cho ai giết được đạo diễn bộ phim xúc phạm nhà tiên tri Mohammed, đồng thời kêu gọi các thành viên của tàn quân Taliban và mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tham gia hoạt động truy sát đạo diễn phim này.
Không ít nhà quan sát bình luận rằng, chính quyền Mỹ và Pháp đang phải trả giá cho chính đạo luật về quyền tự do cá nhân của họ. Luật này rõ ràng đang “bó tay” họ trong xử lý “việc lợi dụng một cách có hệ thống quyền tự do ngôn luận đe dọa sự ổn định và an ninh toàn cầu” – lời Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC).