Công an Hà Nội đang vào cuộc điều tra nghi án bắt cóc thiếu nữ đưa vào động mại dâm tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai. Trước đó, công an địa phương cũng đã triệt phá hàng loạt "tổ quỷ" ở khu vực này.

 

Chiều 1/7, thượng tá Vũ Đình Phú, Trưởng công an huyện Quốc Oai cho biết, huyện đã báo cáo vụ việc lên công an Hà Nội để cùng công an Hòa Bình điều tra tổng thể, bởi vụ việc tố cáo diễn ra ở cả 3 nơi khác nhau...

"Nếu đúng như tố cáo, đây sẽ là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm vì cháu bé mới có 14 tuổi", ông Phú nói.

Theo thượng tá Phú, trên địa bàn huyện vẫn còn có những điểm kinh doanh cà phê hoạt động mại dâm trá hình, đặc biệt ở hai xã Hòa Thạch và Đông Yên. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã khởi tố và xử lý 4 vụ án liên quan đến về hành vi chứa mại dâm.

Nạn nhân 14 tuổi. Ảnh: Anh Thư

Trước đó, tại cơ quan điều tra, Quỳnh đã khai về việc cô bị một thanh niên đi xe máy "bắt cóc" ở con ngõ vắng gần nhà tại quận Đống Đa. Sau đó, người này đã giao cô cho chủ quán cà phê tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai.

Theo Quỳnh, quán bề ngoài là căn nhà cấp 4 lụp xụp, nhưng lại xây dựng tầng hầm với nhiều căn phòng chật chội và hôi hám... Chủ quán là người đàn ông chừng 60 tuổi, mặt mày bặm trợn. Trong quán nuôi 6 nữ tiếp viên, cô là nhỏ nhất. Trong khi mọi người được phép ra ngoài để "mồi chài" khách, Quỳnh luôn bị giam lỏng trong nhà. Mỗi khách mua dâm, chủ quán thu 100.000-120.000 đồng nhưng gái bán dâm chỉ được 20.000 đồng.

Thiếu nữ 14 tuổi cho biết, một lần có người đàn ông đến "mua vui" thấy cô quá nhỏ thương tình muốn cứu giúp. "Hai người thì thầm bàn kế hoạch nhưng chủ quán nghe được. Ông ta xông vào tát người khách và dọa giết cháu nếu có ý định bỏ trốn", Quỳnh nói.

Theo tố cáo của Quỳnh, người thanh niên đã bắt cóc cô từng xin chủ quán đưa cô ra ngoài mấy ngày. Anh ta đưa Quỳnh vào một khách sạn ở Hòa Bình, rồi chuyển địa điểm, giấu cô trong khu vực đồi núi, cây cối rậm rạp và không có người qua lại.

"Anh ta trói cháu lại, dọa băng đảng xã hội đen ở đây rất nhiều, đừng có tìm cách trốn thoát”. Ít lâu sau, Quỳnh bị đưa lại về quán cà phê ở xã Đông Yên, tiếp tục bán dâm cho những người đàn ông đến quán mua vui.

Nhớ lại sự việc, ông Dương, ông nội của Quỳnh kể: "Khoảng 3h30 chiều 30/4, tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người đàn ông nói muốn chuộc cháu thì đem 20 triệu đồng tới một khách sạn ở tỉnh Hòa Bình. Tôi và con rể vay mượn tiền rồi bắt xe ôm đến điểm hẹn". Ông cũng đã báo sự việc với Công an Hòa Bình.

Trao đổi với VnExpress.net chiều 28/6, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Sòn xác nhận: "Theo trình báo của gia đình ông Dương, đêm 30/4 khoảng 15 cảnh sát được cử đến mật phục, bao vây khách sạn. Nhưng sau khi tìm kiếm họ không phát hiện được tung tích kẻ được gia đình báo có hành vi tống tiền".

Ông Dương đã nuôi Quỳnh từ khi cháu 3 tháng tuổi. Ảnh: Anh Thư

Theo nạn nhân, cuối tháng 5, lợi dụng lúc vắng khách, mọi người đang ngồi xem tivi trong nhà, cô đã bỏ chạy khỏi quán cà phê. Kể với VnExpress.net, ông Đức, nhà ở huyện Quốc Oai cho biết, hôm đó trời đang nổi cơn giông, ông thấy một cô gái run rẩy đứng nép bên hiên nhà. "Chúng tôi gọi cháu vào nhà nhưng nó quá sợ hãi, hỏi gì cũng không nói. Phải đến sáng hôm sau đợi nó bình tĩnh lại, chúng tôi mới dò hỏi được địa chỉ và số điện thoại của gia đình cháu", ông cho hay.

Còn ông Dương kể, trưa ngày 27/5, ông bất ngờ nhận được điện thoại thông báo Quỳnh đang ở nhà họ. Sau quãng đường chừng 50 cây số, ông đã gặp lại được đứa cháu sau hơn một tháng thất lạc. Vụ việc sau đó được tố cáo với công an.

 

                                                                        Theo VnExpress

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục