Lực lượng tác chiến đưa ra một tình huống giả định khẩn cấp, đặc biệt nguy hiểm, do các đối tượng khủng bố tạo ra, đe dọa sự an toàn và tính mạng của người dân Thủ đô. Các lực lượng quân Công an, Quân đội, và các cơ quan, tổ chức của Hà Nội đã cùng phối hợp, vào cuộc, làm nên một trận đánh hoàn hảo đến từng chi tiết, mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người dân.

Gần một tháng qua, sông Hồng, đoạn chảy qua phường Chương Dương (Hà Nội), ngay điểm xuất phát của bến tàu du lịch, luôn sôi động trong một không khí khác biệt so với thường ngày. Từ tinh mơ, khúc sông cuồn cuộn chảy giữa lòng thành phố yên bình, đã là bãi tập của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ thuộc nhiều lực lượng trong Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ráo riết tham gia ôn luyện "Phương án diễn tập đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, xử lý bom mìn, cứu hộ, cứu nạn trên các phương tiện giao thông đường thủy nội địa năm 2010". Ngày chính thức diễn tập đang cận kề, mọi kế hoạch sắp đặt cho "trận đánh" lớn đã được hoàn tất. Tất cả, sẵn sàng đợi giờ G…

Tác chiến trên mặt nước.

Đổ mồ hôi trên bãi tập trong cái rét đầu đông

Tờ mờ sáng, cái lạnh hồi đêm còn níu sang cả ngày mới. Gió sông Hồng lồng lộng càng khiến nhiệt độ trũng xuống, se sắt hơn. Đội hình bơi của các đơn vị Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN), Cảnh sát cơ động (CSCĐ) trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tề tựu đông đủ. Những thao tác khởi động được lặp đi lặp lại bài bản, các chiến sỹ đang chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo, quan trọng nhất: xuống nước. Trời rét, nước xiết, bơi trên sông Hồng, lại trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, lao ra ứng cứu kịp thời khi người dân cần đến sự trợ giúp luôn là thử thách không nhỏ với bất kỳ ai.

Cười rất tươi để xua đi cái rùng mình bất chợt khi cơn gió lạnh ào ạt thốc tới, Thiếu úy Phạm Thế Tiệp, chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc bộ (E22) tự tin: "Tập luyện nhiều là quen hết, nhiệt độ như thế này đã ăn thua gì". Hàng tháng ròng rã, Tiệp và đồng đội của mình đã được các thầy, các huấn luyện viên trau dồi trở lại những kỹ năng bơi cơ bản nhất, để rèn luyện sức khỏe, và chủ động ứng phó được với các tình huống khẩn cấp trong khi làm nhiệm vụ.

Vừa nhắc nhở các chiến sỹ kiểm tra thiết bị kỹ thuật cá nhân, Đại úy Phạm Đình Đại, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn CSĐN 1 vừa hồ hởi "thuyết minh": "Các chiến sỹ đang phải ôn luyện các nội dung bơi tình huống, bơi bí mật và lặn áp sát, tiếp cận mục tiêu, đảm bảo tuyệt đối yếu tố nhanh, gọn, bất ngờ".

Ngỡ ngàng với cái rét chớm đông của Hà Nội, Thiếu úy Hà Ngọc Giàu, thuộc Tiểu đoàn CSĐN phía Nam (Tiểu đoàn CSĐN 2) hồ hởi: "Tập luyện ngay trên sông Hồng, tay nghề bơi của các chiến sỹ tiến bộ từng ngày".

Từ TP Hồ Chí Minh, Giàu cùng một số sỹ quan trong Tiểu đoàn được điều động ra Hà Nội trước cả ngày kỷ niệm Đại lễ 1000 năm, phối hợp huấn luyện thêm nghiệp vụ bơi lặn cho anh em phía Bắc. Quê ở Cần Thơ, lớn lên trên kênh rạch, Đại đội huấn luyện của Giàu toàn những tay bơi cự phách, quá quen môi trường sông nước, thuần thục các kỹ năng chiến đấu trên đường thủy, và đã tham gia không biết bao nhiêu đợt cứu hộ nhân dân lúc thiên tai, bão lũ.

Cũng nhận lệnh hành quân ra Hà Nội, Trung úy Phan Văn Tuất (Tiểu đoàn CSĐN 2) hàng tuần liền sống trong tâm trạng bất an, đứng ngồi không yên khi nghe tin quê nhà, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hứng chịu trận đại hồng thủy chưa từng có trong lịch sử. Cho đến khi nối được điện thoại với gia đình, Tuất mới thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng, bố mẹ già đã kịp leo lên mái nhà tránh lũ, trong lúc đợi các cán bộ chiến sỹ Công an huyện đến giải cứu.

"Những ngày mưa lũ khốc liệt đó, xem tin tức qua truyền hình, tôi thấp thỏm lắm. Nhưng ba mạ tôi đã được chính đồng đội của tôi trong Quảng Bình giúp đỡ, đưa tới nơi an toàn. Đấy cũng là một phần quan trọng trong công việc mà chúng tôi đang huấn luyện ở đây, luôn kịp thời ứng cứu nhân dân trong các thời điểm cấp bách, nước sôi lửa bỏng", Trung úy Phan Văn Tuất chia sẻ.

Sẵn sàng cho giờ G

Cùng căng mình trên khúc sông mênh mang giữa những ngày sang đông, ngoài các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, còn có lực lượng CSGT đường thủy, Cảnh sát PCCC, lực lượng Cảnh vệ và lực lượng Không quân, Công binh cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Quốc phòng. Đợt diễn tập này nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, năng lực thực tiễn của công tác lãnh đạo, chỉ huy và khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội. Qua đây, có thể rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện các dạng phương án phục vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an địa phương nghiên cứu, vận dụng thực tế vào công tác phòng chống tội phạm.

Đại tá Phạm Văn Lân, Phó Tư lệnh CSCĐ cho biết: "Chấp hành ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc tổ chức diễn tập phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, xử lý bom mìn, cứu hộ cứu nạn trên các phương tiện giao thông đường thủy năm 2010, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng tổ chức diễn tập phương án tại sông Hồng, Hà Nội".

Tấn công mục tiêu.

Lực lượng tác chiến đã đưa ra một tình huống giả định khẩn cấp, đặc biệt nguy hiểm, do các đối tượng khủng bố tạo ra, đe dọa sự an toàn và tính mạng của người dân ngay trên địa bàn Thủ đô. Các lực lượng quân Công an, Quân đội, và các cơ quan, tổ chức của Hà Nội đã cùng phối hợp, vào cuộc, làm nên một trận đánh hoàn hảo đến từng chi tiết, mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người dân vô tội.

Để cuộc diễn tập quy mô lớn diễn ra đúng kế hoạch đã định, các bước chuẩn bị đã được tính toán chi li, cẩn trọng, bằng chính trí tuệ, sự mẫn cán, sức lực của đông đảo cán bộ chiến sỹ Công an, Quân đội. Tất cả, đã sẵn sàng cho giờ G

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục