Thời gian gần đây, những vụ án mạng đau lòng mà nguyên nhân bắt đầu từ tình yêu liên tiếp xảy ra, khiến dư luận không khỏi bàng bàng, sửng sốt. Trong các vụ án này, hầu hết nạn nhân và đối tượng đều bắt đầu từ mối quan hệ nam nữ, để rồi những kẻ "nhân danh tình yêu" đó đã lợi dụng thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng mà tạo hóa đã ban cho con người để thực hiện dã tâm độc ác của chúng…

 

Đối tượng gây án hiện nay không chỉ là những thanh niên bồng bột, mới lớn, thiếu sự quan tâm, định hướng giáo dục của gia đình và mà còn là những người đã đủ tuổi trưởng thành, trong các trường hợp này phần lớn bi kịch lại xuất phát từ những mối quan hệ "ngoài vợ, ngoài chồng"… Và những tình cảm chỉ được xây dựng trên những thứ "na ná như tình yêu ấy" sẽ nhanh chóng tan biến. Điều đáng lên án ở chỗ, nếu như không đến được với nhau, người ta có thể xử sự với nhau một cách có văn hóa, chứ không phải là hành động bực tức mà sẵn sàng sát hại bạn tình. Không sự biện minh nào có thể giải thích cho những hành vi tội ác đó.

Những tên cướp đội lốt tình yêu

Có hàng nghìn lý do đối tượng gây án đưa ra để "bao biện" cho chúng, khi phải đối mặt với song sắt buồng giam như vì quá ghen tuông, vì nóng vội không làm chủ được bản thân, vì mâu thuẫn tức thời, bột phát… Song dù biện minh thế nào thì hành động của những "kẻ nhân danh tình yêu" ấy cũng đáng bị lên án. Tình yêu chân chính phải bắt nguồn từ sự rung động của hai trái tim, từ sự thấu hiểu, chân thành, đồng cảm và hơn hết là sự vị tha. Song lối sống thực dụng, buông thả khiến không ít kẻ đã lợi dụng cái được gọi là tình yêu đó để rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí là giết người, cướp tài sản. Một trong số đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị H. (38 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Khi chúng tôi viết bài báo này thì nạn nhân H vừa may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, vết sẹo trên các phần cơ thể, theo thời gian đang dần mờ nhạt, nhưng nỗi đau đớn về tinh thần, sự ê chề về thể xác thì vẫn như còn nguyên vẹn! Chị H quen Nguyễn Thanh Tuyền, cậu thanh niên kém chị một thế hệ trong một lần đi xem nhà đất.

Vào thời điểm đó, chị H. đang ly thân chồng, sống cùng con trai cũng bằng tuổi Tuyền. Ở tuổi đó, lẽ ra chị H. phải có đủ tỉnh táo và bản lĩnh để điều chỉnh tình cảm và lý trí của mình nhưng người đàn bà đang "tuổi hồi xuân" ấy lại rơi vào một cuộc tình mà chính chị trong lúc tĩnh tâm cũng không thể chấp nhận được. Một rồi vài lần, chị H. đã cùng Tuyền qua đêm tại các khách sạn sang trọng ở Hải Dương…

Đối tượng Đinh Công Dụng và Nguyễn Văn Hưng.

Chính những lần "gần gũi" đó, Tuyền biết chị H. có rất nhiều tài sản nên hắn ta thực hiện một vụ giết người, cướp tài sản vào đêm 10/11/2010. 2h ngày 11/11, chị H. may mắn được một số người dân ở phường Bình Hàn, phát hiện trong tình trạng không một mảnh vải che thân, đang thoi thóp thở nên đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhờ vậy đã giữ được mạng sống.

Theo lời khai của Tuyền thì kế hoạch gây án đã được hắn sắp xếp một cách bài bản, và có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tối đó, khi ở phòng trọ một mình, Tuyền đã chủ động liên lạc mời chị H. đến nơi hắn đang ở. Sau cuộc "mây mưa", hắn đã dùng dao nhọn giết chết người đàn bà vừa "má ấp, môi kề"…

Sau khi người tình bất tỉnh, Tuyền đã cho chị H. vào một bao tải, mục đích đem vứt nạn nhân xuống một ao nước gần đó để xóa dấu vết. Nhưng thật may cho chị H., khi Tuyền đang hành động thì một số người dân đi qua, khiến hắn vội vàng bỏ chị ở ven đường… Sau khi sát hại nạn nhân, Tuyền đã lấy đi tài sản gồm một chiếc xe máy Nouvo cùng toàn bộ giấy tờ xe.   

Có nhiều vụ án lại bắt nguồn từ sự "dễ dãi" của các nạn nhân. Họ "yêu gấp", "sống gấp"… và ngộ nhận những thứ tình cảm na ná như tình yêu, hay tin đó là "tình yêu sét đánh" để rồi nhẹ dạ trao thân, gửi phận cho những người đàn ông mới quen biết, mặc dù chưa biết hoàn cảnh, thân thế và gia đình của anh ta. 

Trường hợp của Quyền Thị Lan Anh, người phụ nữ ngoài 30 tuổi, sống ở một xã miền núi của huyện Tân Sơn (Phú Thọ) là một ví dụ. Lan Anh là người phụ nữ từng một lần đổ vỡ trong tình cảm, cô sống cùng gia đình và một đứa con nhỏ. Lan Anh quen Nguyễn Công Dụng trong thời gian anh ta đến làm thợ xây thuê tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ). Người đàn bà đang hừng hực nhựa sống ấy đã không cưỡng lại được sự quyến rũ của gã trai trẻ, kém cô gần chục tuổi.

Khi nhận lời yêu Dụng, Lan Anh không biết một chút gì về gã đàn ông cô định trao thân và gửi gắm phần đời còn lại. Khi phát hiện bào thai trong bụng ngày một lớn lên, Lan Anh đã yêu cầu Dụng phải mời bố mẹ lên Tân Sơn thu xếp việc cưới xin. Nhưng rồi khi Dụng có những lời nói ngọt nhạt, khuyên giải, Lan Anh đã dễ dàng tin theo rồi bỏ đứa con trong bụng, minh chứng cho tình yêu dại khờ của cô. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, Lan Anh cũng không hề biết rằng Dụng là một gã "Đông Gioăng". Hắn đã có vợ con ở Ninh Bình. Và Lan Anh chỉ là một trong số rất nhiều cuộc tình mà Dụng đã trải qua…

Hậu quả từ lối sống buông thả

Cũng từ sự dễ dàng và hời hợt, nhiều cô gái chấp nhận "sống thử"… Để rồi khi hậu quả xảy ra, những gã đàn ông ấy đã sợ hãi, chối bỏ trách nhiệm. Trong trường hợp của Dụng, khi gia đình Lan Anh liên tục thúc ép, yêu cầu Dụng phải có "trách nhiệm", hắn ta đã có một hành động phi nhân tính là lên kế hoạch sát hại người tình. Bởi trên thực tế, Dụng chưa bao giờ có tình cảm thực sự với Lan Anh. Khi đến với Lan Anh, trong hắn ta chỉ có ham muốn về thể xác… Dụng giả vờ nói với Lan Anh rằng hắn ta về quê để đón bố mẹ lên "nói chuyện" nhưng kỳ thực là trốn sang một huyện gần đó để tìm chỗ nương thân.

Đến đêm 16/12/2010, sau khi kế hoạch giết người tình đã được sắp xếp bài bản, Dụng đến gặp Lan Anh. Hắn thủ sẵn trong người một con dao gấp, rủ chị Lan Anh đi dạo, sau đó sát hại nạn nhân rồi cướp đi một chiếc ĐTDĐ.

Trần Phạm Tuân (24 tuổi, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Tân Hưng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), khi bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản và giết người đã đổ lỗi rằng mình ghen. Thời gian, Tuân và Hoàng Thị Dung, trú tại huyện Thanh Hà (Hải Dương) đến với nhau chưa đầy nửa năm, một quãng thời gian chưa đủ dài để cả hai có thể hiểu và tin tưởng nhau. Vì thế, Tuân thì luôn luôn hoài nghi, trong khi đó, chị Dung thì có những biểu hiện thiếu tôn trọng người bạn tình…

Và bi kịch đã xảy ra vào sáng 2/11/2010, sau khi Tuân phát hiện chị Dung nhắn tin cho Cường, một người bạn làm cùng cơ quan. Vì nghi ngờ mối quan hệ đó, Tuân đã tra hỏi người yêu. Trước thái độ ghen tuông của Tuân, chị Dung đã có những lời nói xúc phạm Tuân. Chỉ một lý do thật đơn giản đó, Tuân đã xiết cổ người yêu cho đến khi tử vong. Và chính trong lúc nạn nhân mê man bất tỉnh, Tuân đã nảy ý định cướp tài sản, hắn lục soát túi quần của chị Dung, cướp một chiếc điện thoại…

Trường hợp của Nguyễn Hữu Thạch (22 tuổi, trú tại xã An Đông, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) là một ví dụ. Thạch đã từng là một trong những học sinh giỏi văn của tỉnh Thái Bình. Khi gặp Thạch tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương, chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng cậu thanh niên có dáng người mảnh dẻ, thư sinh ấy lại là một kẻ thủ ác, giết người tình để cướp tài sản. Nguyên nhân Thạch phạm tội cũng vì nhận thức còn hạn chế, sự yếu kém về pháp luật... Song trong thực tế hiện nay, cũng có những đối tượng lợi dụng mối quan hệ tình cảm, để tiếp xúc với nạn nhân.

Nguyễn Văn Hưng (22 tuổi, hiện tại thuê trọ tại khu 5, thị trấn Phú Thứ, huyện Kim Thành, Hải Dương) là một ví dụ. Hưng là một thanh niên lười lao động, có lối sống buông thả. Trước khi trở thành hung thủ trong một vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Hưng từng cặp với một phụ nữ hai con ở tỉnh Hải Dương rồi sinh sống như vợ chồng, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ phía bố mẹ và người thân.

Tối 22/12/2010, vì cần tiền tiêu xài, gã đàn ông mất nhân tính đó đã ra tay sát hại bà Trương Thị Đ. (52 tuổi, trú tại huyện Kinh Môn) rồi đốt xác để xóa đi toàn bộ dấu vết sự thật vụ án. Hưng biết bà Đ. có tiền bạc vì trước đó, hắn ta đã từng nhiều lần quan hệ với bà Đ.  

Trong nhịp sống hiện đại, một bộ phận thanh thiếu niên đã "sống gấp, yêu gấp… và rồi những "tình cảm" chóng vánh, hời hợt đó để lại những hậu quả đau lòng. Nhiều cô gái đã ngộ nhận rằng "yêu là phải dâng hiến", phải "sống hết mình"; có những tình yêu tuổi trẻ, thiếu sự định hướng của gia đình nên vô tình trở thành nạn nhân của những gã tội phạm. Điều đó, cho thấy, trách nhiệm của cha mẹ vô cùng lớn lao trong việc giáo dục và dạy dỗ con cái… Người mẹ phải hết sức thẳng thắn, để giúp đỡ, định hướng cho con có một tình yêu đúng đắn, chân thật, giúp con vật lộn trước cơn sóng tình dữ dội và những cạm bẫy của cuộc đời.

Thượng tá Đinh Văn Phúc, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Từ một số vụ án "yêu" cho thấy, đối tượng gây án hiện nay thường nhằm vào các cô gái có hoàn cảnh éo le, quá lứa, lỡ thì, đặc biệt ở các xã vùng sâu, vùng xa nơi nhận thức và sự hiểu biết về xã hội còn nhiều hạn chế. Trong trường hợp của Dụng, hắn ta vốn là gã thợ xây phiêu bạt khắp nơi nhưng ở đâu Dụng cũng gieo rắc tình ái. Thủ đoạn của Dụng là che giấu nhân thân, sau đó tìm cách "đánh bóng" bản thân bằng những lời lẽ có cánh để người phụ nữ nhẹ dạ, bồng bột cả tin theo để thỏa mãn nhục dục tầm thường của hắn. Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều người phụ nữ dễ dàng nhận lời yêu chỉ sau một vài lần hẹn hò. Tình yêu không được xây dựng trên sự chân thành, bằng tình yêu thương cũng dễ dàng đổ vỡ.

 

                                                    Theo CAND

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục