Không chỉ ở những tuyến phố đông đúc mà ở cả trong trung tâm thương mại hay khuôn viên nhà hàng sang trọng, người dân vẫn có thể là nạn nhân của những tên cướp táo bạo.

 

Rạng sáng ngày 26/2, chị Minh - giám đốc một doanh nghiệp tại TP HCM cùng người bạn gái đến nhà hàng trên đường Paster (quận 1) ăn đêm. Do đã khuya nên cả quán chỉ còn vài bàn khách ngồi sâu trong khuôn viên. Phía ngoài nhiều bàn ghế đã được dọn sạch, các nhân viên và bảo vệ nhà hàng liên tục đảo bước qua lại để chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc.

Băng cướp giật công an quận Thủ Đức vừa tóm được hôm 9/5
Băng cướp giật công an quận Thủ Đức vừa tóm được hôm 9/5. Ảnh: Vũ Mai.

Chọn một bàn trong dãy bên trong, hai người phụ nữ vừa chuyện trò vừa ăn uống vui vẻ. Được một lúc, chị Minh nghe thấy tiếng động phía sau liền quay người nhìn theo phản xạ. Bà giám đốc rất ngạc nhiên bởi trước mặt là chiếc xe máy cùng hai thanh niên bặm trợn ngồi trên yên. Bất ngờ tên ngồi sau phóng xuống…

Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị Minh giữ chặt chiếc giỏ xách vào người, miệng ú ớ: “Mấy người làm cái gì vậy?”. Thanh niên đó đã nhảy xổ đến, giật phăng chiếc túi trên tay chị rồi nhảy lên xe đồng bọn phóng vút ra ngoài. Vội vàng lao theo, chị Minh hô hoán nhờ mọi người hỗ trợ nhưng bọn cướp đã biến mất cùng với chiếc giỏ xách đựng toàn bộ tiền bạc, giấy tờ quan trọng và nữ trang của khổ chủ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nhiều nhân viên và bảo vệ của nhà hàng chỉ biết đứng nhìn mà không kịp phản ứng.

Sự việc sau đó được báo với công an phường Bến Nghé (quận 1) nhưng đến tận hôm nay vẫn chưa có gì tiến triển. Theo trình báo, tổng giá trị tài sản trong giỏ xách của chị Minh khoảng 20 triệu đồng.

Trao đổi với VnExpress.net, chị Minh cho biết mình vốn là người cẩn thận nên không bao giờ xách giỏ đi ngoài đường bởi báo chí hàng ngày đăng tải đầy rẫy những vụ cướp giật táo bạo.

“Tôi ngồi ở bàn có vị trí sâu trong khuôn viên. Thực khách muốn vào quán phải gửi xe tại chỗ bảo vệ rồi mới đi bộ vào trong. Đằng này bọn cướp chạy thẳng xe vào tận chỗ tôi ngồi mà bảo vệ và nhân viên nhà hàng không ngăn cản để xảy ra sự việc đáng tiếc. Chúng ra tay ngang nhiên, gây án trong khuôn viên quán nhưng phía nhà hàng hoàn toàn phủi trách nhiệm”, chị Minh bức xúc nói.

Còn chị Thanh (nhân viên một công ty chứng khoán có tiếng tại TP HCM) cũng trở thành nạn nhân của bọn cướp giật ngay tại trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn. Hôm đó là tối cuối tuần, chị cùng cậu con 4 tuổi đến nơi này mua sắm. Đang vui vẻ trò chuyện với người bạn vừa gọi đến, bất chợt chiếc điện thoại Iphone đắt tiền trên tay chị bị giật phăng. Hoảng hốt nhìn quanh, chị không thể phát hiện thủ phạm vụ cướp này là ai trong dòng người đông đúc.

“Cứ tưởng bọn cướp chỉ ra tay ngoài đường chứ tôi không ngờ mình lại là nạn nhân tại một nơi sang trọng và an ninh cao như nơi ấy…”, chị Thanh buồn bã nói.

Hai nữ quái cướp giật tài sản vừa được TAND TP HCM đưa ra xét xử
Hai nữ quái cướp giật tài sản vừa được TAND TP HCM đưa ra xét xử. Ảnh: Vũ Mai.

Trên thực tế, không chỉ các chị em chân yếu tay mềm mới trở thành “mồi” cho những tên cướp cạn mà bọn chúng còn gây án với bất kỳ ai, hễ họ sơ hở.

Chiều ngày 4/5, anh Huy (nhân viên một công ty truyền thông ở TP HCM) vào quán nước vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3). Để chiếc ba lô ngay bên cạnh, vừa gọi một cốc trà đá thì có hai thanh niên dừng xe phía ngoài lề đường với dáng điệu khả nghi. Anh Huy cảnh giác giữ chặt chiếc ba lô. Nhưng khi một người bước vào hỏi mua thuốc lá thì anh không mảy may nghi ngờ. Bất thình lình, gã thanh niên chộp lấy chiếc ba lô, lao vút ra phía đồng bọn đang nổ máy đợi sẵn.

Anh Huy tri hô mọi người đuổi bắt nhưng hai tên cướp đã biến mất vào biển người trong giờ tan tầm. Trình báo với công an, anh cho biết tên cướp có mái tóc vàng, cao khoảng 1m7, da ngăm đen, qua giọng nói anh đoán đó là người miền Tây.

“Chỉ là thủ tục và cũng để cầu may thôi chứ hàng ngày ở cái thành phố này xảy ra biết bao vụ cướp giật như thế. Nhưng nghĩ lại ‘đau’ thật. Trong ba lô có máy ảnh chuyên nghiệp, laptop và một số dụng cụ trị giá hơn 50 triệu đồng chứ có ít đâu. Cả gia tài của tôi đấy. Chắc phải ‘cày’ cả năm may ra mới mua lại được”, anh Huy cười như mếu.

Bọn cướp thường xử dụng xe máy “độ” để tẩu thoát nhanh hơn
Bọn cướp thường sử dụng xe máy “độ” để tẩu thoát nhanh hơn. Ảnh: Vũ Mai.

Theo báo cáo của công an TP HCM về tình hình an ninh trật tự trong một tháng gần đây thì toàn thành phố xảy ra 318 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, riêng án cướp giật đã gần 100 vụ và bọn chúng đều sử dụng xe gắn máy làm phương tiện gây án.

Trao đổi với VnExpress.net, một cán bộ điều tra cho biết hiện nay tệ nạn cướp giật đang hoành hành tại TP HCM. Số vụ mà công an bắt được chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” trong khi thủ đoạn của bọn chúng ngày càng manh động, táo tợn và rất tinh vi. Ngoài việc các cơ quan chức năng phải tăng cường tuần tra kiểm soát thì người dân trước hết phải biết tự bảo vệ tài sản của mình.

 

                                                                          Theo VnExpress

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục