Không tìm được người mua cháu Hải, Mai gọi điện thoại một người tình cũ khác thông báo sắp đi XKLĐ tại Hàn Quốc nên gửi con để anh này nuôi. Nhận định hành vi của Nguyễn Thị Mai là nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam.
Ngày 31/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa lưu động tại xã Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai xét xử bị cáo Nguyễn Thị Mai, 32 tuổi, quê ở Nghệ An về tội mua bán trẻ em. Nạn nhân bị Mai bắt cóc là là cháu Ngô Văn Hải, hơn 3 tuổi cũng có mặt tại phiên tòa. Bị cáo Mai chưa có chồng nhưng có ba đứa con. Trước khi gây ra vụ bắt cóc trẻ em, Mai đã đem "bán" hai đứa con đầu với lý do "không đủ điều kiện nuôi". Sau khi bắt cóc cháu Hải, Mai đem cháu tới địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội rao bán nhưng không ai mua. Vì vậy, Mai đã điện thoại cho người tình cũ và yêu cầu anh này nhận con rơi (cháu Hải) để Mai đi XKLĐ ở Hàn Quốc. Tưởng bé Hải là con rơi của mình với Mai cách đây vài năm, người tình của Mai đồng ý nhận cháu Hải và đưa cho Mai chiếc điện thoại cùng năm triệu đồng. Nhận cháu Hải từ tay Mai, người đàn ông này không hề nghi ngờ và đưa cháu về nhà bố mẹ đẻ ở Hải Phòng nhờ chăm sóc. Bốn ngày sau, Mai bị bắt tại một nhà nghỉ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, cuối tháng 12/2010, Mai từ Nghệ An ra Hà Nội ở với người tình tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Trong thời gian tá túc ở đây, Mai thường la cà tại quán nước của gia đình anh Ngô Văn Hoàn. Biết vợ chồng anh Hoàn có hai con nhỏ, Mai nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em mang bán kiếm tiền. Sáng 3/1/2011, theo dõi thấy vợ chồng anh Hoàn đi vắng, chỉ còn cháu Hải và chị gái cháu ở nhà, Mai đã dụ cháu Hải ra phố để mua bim bim... Sau đó, Mai thuê xe ôm đưa cháu Hải đến địa bàn huyện Thường Tín để bán cháu. Không tìm được người mua cháu Hải, Mai gọi điện thoại một người tình cũ khác thông báo sắp đi xuất khẩu tại Hàn Quốc nên gửi con để anh này nuôi. Nhận định hành vi của Nguyễn Thị Mai là nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam
Theo Báo CAND